LẠI MỘT MÙA ĐÔNG
(Thuận nghịch độc)
Đông về cảnh ngắm chợt lòng nao
Gió lạnh hồ khua sóng dạt dào
Ngồng trổ cải chen vàng nắng rẫy
Liễu hòa sương nhuộm tím bèo ao
Trông chiều bóng nhạn thêm mòn mỏi
Thoảng cốm mùi hương tỏa ngạt ngào
Chồng chất mộng xưa mùa nhớ lại
Không đành dạ mãi vắng người sao?
Đọc ngược :
Sao người vắng mãi dạ đành không?
Lại nhớ mùa xưa mộng chất chồng
Ngào ngạt tỏa hương mùi cốm thoảng
Mỏi mòn thêm nhạn bóng chiều trông
Ao bèo tím nhuộm sương nhòa liễu
Rẫy nắng vàng chen cải trổ ngồng
Dào dạt sóng khua hồ lạnh gió
Nao lòng chợt ngắm cảnh về đông.
Nguyễn Gia Khanh
***
CÁC BÀI HỌA :
SẦU ĐÔNG VIỄN XỨ
(Thuận - nghịch độc)
***
Đọc xuôi:
Đông rã tuyết rồi trí dạ nao
Nhớ nhung hồi tưởng lại ôi dào
Ngồng cao mộng hám đời len lỏi
Thắm đỏ mơ cầu trẻ ước ao
Trông nhạn rũ bầy thương cảnh úa
Dỗi thân lìa tổ xót tâm ngào
Chồng thêm giá lạnh sầu xa xứ
Không chạnh đắng lòng chát mặn sao?
Đọc ngược:
Sao mặn chát lòng...đắng chạnh không?
Xứ xa sầu lạnh giá thêm chồng
Ngào tâm xót tổ lìa thân dỗi
Úa cảnh thương bầy rũ nhạn trông
Ao ước trẻ cầu mơ đỏ thắm
Lỏi len đời hám mộng cao ngồng
Dào ôi lại tưởng hồi nhung nhớ
Nao dạ trí rồi...tuyết rã đông.
0535 H, 22/11/2020
Thái Chung
***
CHỒNG XA
(Thuận nghịch độc)
Thuận :
Đông lạnh phố mờ cảnh núng nao
Sớm khuya sầu bạn tiếng ôi dào
Ngồng cao cải lá vàng nương rẫy
Cánh mỏng sen tàn trắng bãi ao
Trông ngóng kẻ về hôm cốm ngọt
Đợi mong người đến buổi hương ngào
Chồng xa dạo ngủ nằm khơi mộng
Không hiểu nói gì nghĩ chẳng sao ...
Nghịch :
Sao chẳng nghĩ gì nói hiểu không ?
Mộng khơi nằm ngủ dạo xa chồng
Ngào hương buổi đến người mong đợi
Ngọt cốm hôm về kẻ ngóng trông
Ao bãi trắng tàn sen mỏng cánh
Rẫy nuơng vàng lá cải cao ngồng
Dào ôi tiếng bạn sầu khuya sớm
Nao núng cảnh mờ phố lạnh đông ./.
Thạch Hãn
LCT 22/11/2020
***
ĐÔNG TÀN
( hoạ Lại một mùa đông .. thuận nghịch độc)
Đông tàn buốt lạnh mắt nao nao
Áo trắng em xưa mộng dạt dào
Ngồng lúa mởn.. mơ trăng gió núi
Nước mây cuồng.. cuộn sóng hồ ao
Trông chiều úa sắc hương mòn mỏi
Ngã bóng nồng men vị ngạt ngào
Chồng chéo dỗi hờn ngơ ngẩn mãi
Không thinh lặng.. bước đếm ngàn sao!!!
Đọc ngược:
Sao ngàn đếm bước lặng thinh không
Mãi ngẩn ngơ hờn dỗi chéo chồng
Ngào ngạt vị men nồng .. bóng ngã
Mỏi mòn hương sắc úa.. chiều trông
Ao hồ sóng cuộn.. cuồng mây nước
Gió núi trăng mơ.. mởn lúa ngồng
Dào dạt mộng xưa em trắng áo
Nao nao mắt lạnh buốt tàn đông
Namkha ( trùng tự dạt dào)
***
GIỌT SẦU ĐÔNG
(Thuận - nghịch độc)
Đông sưởi nắng buồn ngỡ dạ nao
Cỏ hoen bờ ruộng nước tuôn dào
Ngồng lên cải trổ vàng hoa bãi
Cảnh nhuốm sương tràn bạc rãnh ao
Trông nhạn ngõ chiều mây trắng phủ
Gội hương mùi bưởi gió thơm ngào
Chồng thư nuối cũ dòng hơi nhạt
Không để chén sầu rượu nhãng sao.
Đọc ngược:
Sao nhãng rượu sầu chén để không
Nhạt hơi dòng cũ nuối thư chồng
Ngào thơm gió bưởi mùi hương gội
Phủ trắng mây chiều ngõ nhạn trông
Ao rãnh bạc tràn sương nhuốm cảnh
Bãi hoa vàng trổ cải lên ngồng
Dào tuôn nước ruộng bờ hoen cỏ
Nao dạ ngỡ buồn nắng sưởi đông.
Nguyễn Thế An
***
LỜI NGỎ SỚM MÙA ĐÔNG
(Thuận nghịch độc)
Thuận
Đông chuyển tiết ngày thấy dạ nao
Sáng sương trùm phủ ngõ đây vào
Ngồng trêu giỡn Bướm thùa vai áo
Cảnh chụp thăm vườn dõi cạnh ao
Trông mến ảnh mình đôi bước dạo
Ngóng xen hình ấy nghĩa cơi ngào
Chồng duyên đạo gửi hòa câu báo
Không hiểu đó còn ngẫm nghĩ sao.
Nghịch
Sao nghĩ ngẫm còn đó hiểu không
Báo câu hòa gửi đạo duyên chồng
Ngào cơi nghĩa ấy hình xen ngóng
Dạo bước đôi mình ảnh mến trông
Ao cạnh dõi vườn thăm chụp cảnh
Áo vai thùa Bướm giỡn trêu ngồng
Vào đây ngõ phủ trùm sương sáng
Nao dạ thấy ngày tiết chuyển đông.
Quang Lê Vũ
XH TUYỆT VỜI ANH
Trả lờiXóahttps://hakufarm.vn/wp-content/uploads/2018/02/Hinh-anh-hoa-ngoc-lan-tay-ylang-ylang-16.jpg
Cảm ơn huynh rất nhiều ạ. Chúc huynh ngày mới an lành và hạnh phúc nhé.
Xóathơ và họa rất hay
Trả lờiXóa