Khôi Thanh - Nguyễn Gia Khanh Trân trọng kính chào và cảm ơn Quý độc giả đã ghé trang thơ ! Kính Chúc Quý độc giả nhiều sức khỏe và Hạnh Phúc !

Thứ Hai, 23 tháng 9, 2013

NHỚ TRỊNH CÔNG SƠN



NHỚ TRỊNH CÔNG SƠN


Này Em Có Nhớ Trịnh Công Sơn ?
Hạ Trắng chiều mưa Tuổi Đá Buồn
Cỏ Xót Xa Đưa về Cát Bụi
Hoa Buồn bã tiễn đến nguồn cơn
Trăm năm cười khóc cùng nhân thế
Một Cõi Đi Về với nước non
Những Giọt Mưa Khuya còn nức nở
Ru Đời Đã Mất Trịnh Công Sơn !

(Những câu in đậm là tên các bài hát của Trịnh Công Sơn)


BAY GIỮA CÕI BUỒN
(Tự họa)

Một Lần Thoáng Có Trịnh Công Sơn
Như Cánh Vạc Bay giữa cõi buồn
Giọt Lệ Thiên Thu rơi mỗi kiếp,
Hoa Vàng Mấy Độ cuốn từng cơn
Xót xa ai Biết Đâu Nguồn Cội
Lặng Lẽ Nơi Này với núi non
Nghe Những Tàn Phai tình Ở Trọ
Người Về Bỗng Nhớ Trịnh Công Sơn ! 

Nguyễn Gia Khanh



2 nhận xét:

  1. Lấy tên mỗi bài hát làm một câu thơ , mà từng cặp 3-4 , 5 - 6 lại đối rất chỉnh , thật không dễ . Tác giả thật tài hoa !

    Trả lờiXóa
  2. Cảm ơn thi huynh FanlongLQT đã chia sẻ, mong còn được nhận những chỉ giáo chân tình và bổ ích của thi huynh !

    Trả lờiXóa



CẢM ƠN QUÝ VỊ & CÁC BẠN ĐÃ ĐỂ LẠI LỜI NHẬN XÉT !

Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang