Khôi Thanh - Nguyễn Gia Khanh Trân trọng kính chào và cảm ơn Quý độc giả đã ghé trang thơ ! Kính Chúc Quý độc giả nhiều sức khỏe và Hạnh Phúc !

Thứ Sáu, 11 tháng 10, 2013

DỊU MÁT THU YÊU


tumblr-msplh91Upe1rig7vyo1-500-6376-1379



DỊU MÁT THU YÊU
(Thuận nghịch độc)


Chầy canh ngóng nhạn bóng mờ sương
Dịu mát mùa thu lá ngập đường
Mây lẫn sóng xanh trời lộng gió
Nguyệt lồng hoa thắm mộng tràn hương
Đầy vơi lệ nhớ vương đêm trắng
Tỏa ngát tình say ửng má hường
Ngây ngất để lòng trao khúc nhạc
Ngày xa mặc nhé ! mãi yêu thương.

Đọc nghịch:

Thương yêu mãi nhé ! mặc xa ngày
Nhạc khúc trao lòng để ngất ngây
Hường má ửng say tình ngát tỏa
Trắng đêm vương nhớ lệ vơi đầy
Hương tràn mộng thắm hoa lồng nguyệt
Gió lộng trời xanh sóng lẫn mây
Đường ngập lá thu mùa mát dịu
Sương mờ bóng nhạn ngóng canh chầy.

Nguyễn Gia Khanh

5 nhận xét:

  1. Bài thơ thuận nghịch đọc:DỊU MÁT THU YÊU tâm trạng lắm, êm đềm, dịu ngọt của mùa thu. Thơ của bạn hay lắm.

    Chị NT

    Trả lờiXóa
  2. Cảm ơn chị Ngọc Tình đã ghé thăm GK và dành nhiều chia sẻ, khích lệ .Chúc chị vui và tình bạn thơ của chúng ta luôn gắn bó!
    Khôi Thanh NGK

    Trả lờiXóa
  3. Bài đọc nghịch thuận hơn bài đọc thuận ,song cả hai đều hay . Trắng đêm vương nhớ lễ vơi đầy : thương quá , vì yêu mà khổ đến thế !

    Trả lờiXóa
  4. thơ của cậu tuyệt vời quá

    Trả lờiXóa
  5. Cảm ơn cháu của cậu ! Hãy đọc tiếp nữa đi, sẽ còn nhiều khám phá lý thú nữa đấy! Chúc cháu của cậu học thật giỏi nha!

    Trả lờiXóa



CẢM ƠN QUÝ VỊ & CÁC BẠN ĐÃ ĐỂ LẠI LỜI NHẬN XÉT !

Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang