Khôi Thanh - Nguyễn Gia Khanh Trân trọng kính chào và cảm ơn Quý độc giả đã ghé trang thơ ! Kính Chúc Quý độc giả nhiều sức khỏe và Hạnh Phúc !

Thứ Ba, 19 tháng 11, 2013

ƠN THẦY


ƠN THẦY
(Họa thơ Py Nhi)

Dẫu có đổi thay cả đất trời
“Ơn Thầy” ! hai tiếng mãi trong tôi
Bao năm bút gác tình còn đọng
Mấy độ phượng tàn mộng chẳng thôi
Mái tóc pha sương bay dưới nắng
Đàn chim sải cánh lộng ngang trời
Đò ngang lần lượt khách rời bến
Biết có còn ai nhớ nghĩa đời ?

Nguyễn Gia Khanh

2 nhận xét:

  1. " Mãi mãi còn tôi ( Fanlong Lê Quốc Thọ ) NHỚ NGHĨA ĐỜI " . Cho tôi bài thơ này về treo cao ở blog Lạc Sinh anh nhé!

    Trả lờiXóa
  2. Cảm ơn bác và xin được kính tặng người bạn vong niên và người thầy,người anh tôn kính của Khôi Thanh bài thơ mọn này cùng lời chúc mừng nhân ngày 20-11!
    Trân kính!

    Trả lờiXóa



CẢM ƠN QUÝ VỊ & CÁC BẠN ĐÃ ĐỂ LẠI LỜI NHẬN XÉT !

Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang