Khôi Thanh - Nguyễn Gia Khanh Trân trọng kính chào và cảm ơn Quý độc giả đã ghé trang thơ ! Kính Chúc Quý độc giả nhiều sức khỏe và Hạnh Phúc !

Thứ Ba, 14 tháng 10, 2014


SỰ TÍCH CHỢ TÌNH KHAU VAI *
(Họa thơ Phương Hà)


Khau Vai còn đó chuyện đà xa

Phá lễ làng nên chuốc thét la
Cô Út- chú Ba lòng dẫu thắm
Làng Nùng- bản Giáy hận chưa nhòa
Song mây đã chẳng duyên lành buộc**
Ân ái thôi đành lệ đắng pha
Thề máu hẹn ngày vui gặp mặt
Chợ Tình từ đấy khách thường qua.

                 Nguyễn Gia Khanh

*Theo truyền thuyết: Ngày xưa có chàng trai người Nùng là cậu Ba, đã yêu cô gái người Giáy là cô Út, nhưng theo lệ của dân bản trai gái 2 dân tộc này không được lấy nhau. Vì vậy họ đã đưa nhau lên núi thành vợ chồng, không ngờ việc làm đó lại làm cho mâu thuẫn giữa Giáy, Nùng thêm sâu sắc. Họ quyết định chia tay nhau để 2 dân tộc hết hận thù và cắt máu thề hằng năm sẽ gặp nhau vào ngày 27/3 tại Khau Vai
** Song mây ( tiếng địa phương là Khau Vai), 2 loại cây thương quấn vào nhau

Bài xướng:

ĐẤT TRỜI TÂY BẮC

Rừng núi chập chùng, thung lũng xa...
Một vùng trời đất rộng bao la
Sương giăng mờ mịt, mây sà thấp   
Suối lượn quanh co, thác nhạt nhoà
Khói toả thơm lừng hương bắp nướng
Hồn say nghiêng ngả rượu cần pha
Ngẩn ngơ tay dệt rời khung cửi
Vừa vãn chợ tình buổi sáng qua !...
                          Phương Hà
                       TP Hồ Chí Minh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét



CẢM ƠN QUÝ VỊ & CÁC BẠN ĐÃ ĐỂ LẠI LỜI NHẬN XÉT !

Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang