Khôi Thanh - Nguyễn Gia Khanh Trân trọng kính chào và cảm ơn Quý độc giả đã ghé trang thơ ! Kính Chúc Quý độc giả nhiều sức khỏe và Hạnh Phúc !

Thứ Hai, 15 tháng 6, 2015

KHAO KHÁT




KHAO KHÁT
(Thuận-Nghịch độc)


Khao khát bởi lòng cháy ước mơ
Ngóng mưa trong mộng thỏa mong chờ
Trào tuôn lệ nhớ chiều lưu luyến
Cuộn chảy dòng sầu khúc ngẩn ngơ
Ngao ngán bước mây hồn vắng lặng
Tả tơi hiên nguyệt bóng phai mờ
Sào neo bến cũ thuyền ai đợi
Xao xuyến bỗng thầm gọi vẩn vơ.

Đọc ngược:

Vơ vẩn gọi thầm bỗng xuyến xao
Đợi ai thuyền cũ bến neo sào
Mờ phai bóng nguyệt hiên tơi tả
Lặng vắng hồn mây bước ngán ngao
Ngơ ngẩn khúc sầu dòng chảy cuộn
Luyến lưu chiều nhớ lệ tuôn trào
Chờ mong thỏa mộng trong mưa ngóng
Mơ ước cháy lòng bởi khát khao.

Nguyễn Gia Khanh





4 nhận xét:

  1. có mưa rôi đó Bác Khanh ơi. khát khao của Bác đã mau được giải tỏa.chúc mừng bài thuận nghich tuyệt vời .Bác chuẩn bị đồ hứng nước mưa nha

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cũng mong thế Huy Vụ à! Quê tôi bây giờ cũng chẳng khác Ninh Thuận, đã mấy tháng nay không có mưa nên KHAO KHÁT lắm bạn ạ! Cảm ơn bạn đã ghé thăm và chia sẻ cung GK, chúc bạn thật nhiều sức khỏe và vui!Vũng Tàu dịp này chắc là vui lắm ?
      NGK

      Xóa
  2. Bài thơ ý tứ hay quá anh ,HN dạo này bận bịu quá,chưa thể góp vui cùng anh đc,kính mong anh lượng thứ ạ !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn HN đã sang nhà và để lại cảm nhận, thế là vui rồi HN à! tất nhiên nếu được bạn hòa điệu thì càng vui hơn. Chúc HN cuối tuần thật nhiều niềm vui bên người thân nhé!
      Mến!
      NGK

      Xóa



CẢM ƠN QUÝ VỊ & CÁC BẠN ĐÃ ĐỂ LẠI LỜI NHẬN XÉT !

Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang