Khôi Thanh - Nguyễn Gia Khanh Trân trọng kính chào và cảm ơn Quý độc giả đã ghé trang thơ ! Kính Chúc Quý độc giả nhiều sức khỏe và Hạnh Phúc !

Thứ Ba, 30 tháng 6, 2015


MÙA HOA PHƯỢNG RỤNG

Phượng đã tàn rồi bạn biết chưa?
Tìm ai thuở ấy ngỡ như vừa…
Bâng khuâng nhặt lấy nhành hoa dại
Bổi hổi mơ về lối mộng xưa
Nắng rụng liêu xiêu chiều bóng lẻ
Ngày trôi nhạt nhẽo mảnh hương thừa
 Nghe hồn quạnh quẽ niềm tê buốt
Xót bước người còn trải gió mưa.

Nguyễn Gia Khanh


Bài họa:

NGÓNG !

Xuân tàn hạ hết, bạn về chưa?
Nỗi nhớ đong bao nữa mới vừa
Nước mắt từng đêm đầy gối cũ
Chân người bấy lượt vắng thềm xưa
Đêm đông một bóng càng thêm lạnh
Trăng mộng không anh cũng hóa thừa
Đếm bước thời gian bằng tóc úa
Cơn lòng tầm tã những ngày mưa.

Yến Trang



3 nhận xét:

  1. cả xướng và họa đều hay anh :) mến chúc anh cuối tuần vui vẻ bên gia đình và người thân :)
    H.Nam

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn HN nhé! Mình cũng vừa thưởng thức ĐÒ ĐỢI bên nhà bạn xong, thật tuyêt! Mình cũng chúc bạn có 1 ngày chủ nhật vui vẻ nhé!
      Mến !
      NGK

      Xóa
  2. ui zời,anh quá khen rồi ah,có gì tuyệt đâu anh :) mến chúc a ngày mới an lành !

    Trả lờiXóa



CẢM ƠN QUÝ VỊ & CÁC BẠN ĐÃ ĐỂ LẠI LỜI NHẬN XÉT !

Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang