Khôi Thanh - Nguyễn Gia Khanh Trân trọng kính chào và cảm ơn Quý độc giả đã ghé trang thơ ! Kính Chúc Quý độc giả nhiều sức khỏe và Hạnh Phúc !

Thứ Sáu, 17 tháng 7, 2015

Thơ họa:NHỚ QUÊ


NHỚ QUÊ
(Thuận, nghịch trường thiên)

Chiều xế cảnh khơi nỗi nhớ nhà
Bão giông bao trải đã rời xa
Hiu hiu gió lạnh đường in bóng
Phất phất mưa buồn ngõ rụng hoa
Lều quạnh dấu xưa người mãi bước
Phím hoen đàn cũ khúc hoài ca
Rêu mờ lối vắng ai mong mỏi
Thắt quặn lòng rồi mấy tháng qua.
Bèo bọt phận sao cay đắng quá
Nổi trôi bao lượt đợi sang phà
Chèo buông kiếp chịu đà thuyền đắm
Nắng xế đời cam để ráng pha
Chao bút nét tìm đêm mộng huyễn
Dõi quê hồn gửi bước phương tha
Xao xanh dáng mẹ thương lòng tím
Trào lệ nhớ xưa ngóng bóng tà.

Đọc nghịch:

Tà bóng ngóng xưa nhớ lệ trào
Tím lòng thương mẹ dáng xanh xao
Tha phương bước gửi hồn quê dõi
Huyễn mộng đêm tìm nét bút chao
Pha ráng để cam đời xế nắng
Đắm thuyền đà chịu kiếp buông chèo
Phà sang đợi lượt bao trôi nổi
Quá đắng cay sao phận bọt bèo.
Qua tháng mấy rồi lòng quặn thắt
Mỏi mong ai vắng lối mờ rêu
Ca hoài khúc cũ đàn hoen phím
Bước mãi người xưa dấu quạnh lều
Hoa rụng ngõ buồn mưa phất phất
Bóng in đường lạnh gió hiu hiu
Xa rời đã trải bao giông bão
Nhà nhớ nỗi khơi cảnh xế chiều.

Nguyễn Gia Khanh

Bài xướng:

(Tô Hoàng Nam)



NHỚ QUÊ
(Thuận nghịch độc, trường thiên)

Chiều sang lặng ngóng cảnh quê nhà
Thoảng gió đưa diều sáo vọng xa
Hiu hắt xóm về thu đợi ngõ
Xạc xào hiên rớt phượng tàn hoa
Lều dâng khói quyện thơm hương nếp
Bãi ngập mùa vang rộn khúc ca
Rêu bám ngói vênh tường gạch đổ
Liễu buông mành phủ lối đường qua
Bèo xô sóng cuộn tràn sông nước
Khách đợi thuyền neo cập bến phà
Chèo rũ nắng rơi sương lặng tỏa
Bóng in trời ửng ráng buồn pha
Chao nghiêng nhạn mỏi mây hờ hững
Sải nhẹ cò bay dáng thiết tha
Xao xuyến mộng đầy thêm vắng lạnh
Trào tuôn lệ nhớ trải dương tà.

Đọc nghịch:

Tà dương trải nhớ lệ tuôn trào
Lạnh vắng thêm đầy mộng xuyến xao
Tha thiết dáng bay cò nhẹ sải
Hững hờ mây mỏi nhạn nghiêng chao
Pha buồn ráng ửng trời in bóng
Tỏa lặng sương rơi nắng rũ chèo
Phà bến cập neo thuyền đợi khách
Nước song tràn cuộn sóng xô bèo
Qua đường lối phủ mành buông liễu
Đổ gạch tường vênh ngói bám rêu
Ca khúc rộn vang mùa ngập bãi
Nếp hương thơm quyện khói dâng lều
Hoa tàn phượng rơt hiên xào xạc
Ngõ đợi thu về xóm hắt hiu
Xa vọng sáo diều đưa gió thoảng
Nhà quê cảnh ngóng lặng sang chiều.

Tô Hoàng Nam




2 nhận xét:

  1. Cảm ơn anh đã vui họa ,bài họa rất tuyệt,một sự tương đồng hiếm có .
    Chúc anh luôn an vui và dạt dào thi hứng :)

    Trả lờiXóa
  2. Rất vui được giao lưu cùng bạn HN à! Mình rất thích thơ HN vì sự sâu lắng, mượt mà.mình sẽ cố gắng họa khi có thể để chúng ta gần nhau hơn HN nhé! Chúc bạn công tác tốt và giành thời gian cho thơ nữa nhé!
    Mến!
    NGK

    Trả lờiXóa



CẢM ƠN QUÝ VỊ & CÁC BẠN ĐÃ ĐỂ LẠI LỜI NHẬN XÉT !

Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang