Khôi Thanh - Nguyễn Gia Khanh Trân trọng kính chào và cảm ơn Quý độc giả đã ghé trang thơ ! Kính Chúc Quý độc giả nhiều sức khỏe và Hạnh Phúc !

Chủ Nhật, 26 tháng 7, 2015

THU SANG


THU SANG
(Thuận nghịch độc)

Ngân đàn tiếng vọng lúc chiều dang
Rót khúc sầu nghe đã hạ tàn
Ngần ngại dáng ai nhìn nắng rụng
Chứa chan tình bạn ngóng sương loang
Chân rời chốn mộng hồn giăng tím
Ráng bủa trời quê núi nhuộm vàng
Dần vắng bóng ve mùa tiễn biệt
Sân đầy lá úa sắc thu sang.

Đọc nghịch:

Sang thu sắc úa lá đầy sân
Biệt tiễn mùa ve bóng vắng dần
Vàng nhuộm núi quê trời bủa ráng
Tím giăng hồn mộng chốn rời chân
Loang sương ngóng bạn tình chan chứa
Rụng nắng nhìn ai dáng ngại ngần
Tàn hạ đã nghe sầu khúc rót
Dang chiều lúc vọng tiếng đàn ngân.

Nguyễn Gia Khanh

Bài họa:





BẼ BÀNG
(Thuận Nghịch độc)

Ngân vọng mãi tình khúc dở dang
Rã chăn nhàu gối dạ phai tàn
Ngần xa ái ước thờ ơ lặng
Khổ tận duyên thề mải miết loang
Chân thật ngải trầm hương cộng sắc
Dối man gừng muối đá thay vàng
Dần lan tuyết lạnh sầu hiu hắt
Sân quạnh tẻ lòng úa nhạt sang

Đọc nghịch:

Sang nhạt úa lòng tẻ quạnh sân
Hắt hiu sầu lạnh tuyết lan dần
Vàng thay đá muối gừng man dối
Sắc cộng hương trầm ngải thật chân 
Loang miết mải thề duyên tận khổ
Lặng ơ thờ ước ái xa ngần
Tàn phai dạ gối nhàu chăn rã
Dang dở khúc tình mãi vọng ngân 


                              Diệp Kiếm Anh

KHÚC GIAO THỜI

Sân trước…dục mùa đổi tiết sang
Nắng tơ hong lá trải trời vàng
Dần trôi sắc hạ chang chang khép
Lặng đến thu màu dịu dịu loang
Chân kiễng nhón qua miền nát vỡ
Mắt nghiêng nhìn lại bến phai tàn
Ngần trong nốt nhạc kỳ tan hợp
Ngân mãi…khúc trần đoạn dở dang

Đọc nghịch:

Dang dở đoạn trần khúc mãi ngân
Hợp tan kỳ nhạc nốt trong ngần
Tàn phai bến lại nhìn nghiêng mắt
Vỡ nát miền qua nhón kiễng chân
Loang dịu dịu màu thu đến lặng
Khép chang chang hạ sắc trôi dần
Vàng trời trải lá hong tơ nắng
Sang tiết đổi mùa dục trước sân.

Ngô Trường Hải

6 nhận xét:

  1. Bài tnđ rất hay ,em ghé hỏi thăm SK anh nè !
    Hôm nay em đã cảm nhận được Thu rồi anh ạ :) nhưng vẫn còn dư âm của mùa Hạ đâu đó quanh đây !
    Mến !

    Trả lờiXóa
  2. Mấy ngày nay không thấy HN sang, anh đã gửi thư qua mail không biết em đã nhận chưa? Vài ý kiến sau khi đọc VỊNH HẠ LONG của em thôi! ...Ở quê anh thu đã thực sự về- Mưa, Lạnh và bầu trời âm u...
    Vui nhiều nhé HN. Blog em đẹp lắm
    NGK

    Trả lờiXóa
  3. Rất vui !!!! Và Blog rất thú vị ạ!!! Chúc chủ nhân có nhiều thơ hay nữa ạ!!!

    Trả lờiXóa
  4. Cảm ơn bạn Ngô Trường Hải đã sang chơi “tiện xá” của NGK, mình cũng đang tập làm blog thôi nhưng đã U60 nên cũng chỉ nhì nhằng cho vui. Mong được nhiều dịp giao lưu cùng bạn. Chúc NTH và gia đình luôn an lạc (sao không để lại địa chỉ nhà bạn đẻ mình sang chơi?)
    Mến
    NGK

    Trả lờiXóa
  5. THỂ THƠ THUẬN NGHỊCH ĐỘC THÌ NM CHƯA LÀM QUA Ạ KHI KHÁC SẼ TIẾP HỌA CÙNG CÁC THI HỮU NHÉ

    Trả lờiXóa
  6. GK rát vui được đón chị Nhã My sang chơi, GK thật "hời" khi đươch chị NM dành cho nhiều cmt. Cảm ơn chị đã khích lệ động viên. Chúc chị khỏe và viết tiếp những vần thơ mượt mà và trẻ trung. Cuối tuần vui nhiều chị nhé!
    NGK

    Trả lờiXóa



CẢM ƠN QUÝ VỊ & CÁC BẠN ĐÃ ĐỂ LẠI LỜI NHẬN XÉT !

Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang