Khôi Thanh - Nguyễn Gia Khanh Trân trọng kính chào và cảm ơn Quý độc giả đã ghé trang thơ ! Kính Chúc Quý độc giả nhiều sức khỏe và Hạnh Phúc !

Thứ Tư, 22 tháng 7, 2015

MỘT THOÁNG HEO MAY



MỘT THOÁNG HEO MAY

Chợt thoáng heo may thoảng cuối hè
Thu dường chợt đến với trời quê
Lơ thơ liễu cũ nhành đang dậy
Chấp chới ngàn xa nhạn đã về
Cúc lại đưa hương bừng ngõ cửa
Ai còn bước mộng trải sơn khê
Hoàng hoa tửu dẫu chưa nâng chén
Cũng gợi mềm say buổi hẹn thề.

Nguyễn Gia Khanh

Bài họa:





THU XƯA


Xếp lại niềm vui những tháng hè
Giã từ sông nước ở miền quê
Ngôi trường yêu dấu đang chờ đón
Bè bạn thân thương lại tụ về
Luyến tiếc chuỗi ngày chơi thoả thích
Bận tâm giờ giấc học nhiêu khê
Cầu mong chín tháng qua nhanh chóng
Phượng nở...lòng say trọn ước thề.

Phương Hà



TÌNH QUÊ

Duồng lay cuốc gọi chuyển sang hè
Ngan ngát hương đồng tỏa sắc quê
Nọ chú nông dân thầm nhớ lại
Kìa cô thôn nữ vọng thương về
Nguyền yêu tỏa rạng đồi uyên thảo
Ái cảm dâng trào ngọn tiểu khê
Hoa bướm chập chùng say vũ khúc
Lả lơi trong gió nhịp âm thề

DIỆP KIẾM ANH






3 nhận xét:

  1. Bài thơ hay quá anh,giàu âm điệu hình ảnh,gợi cảnh buồn man mác ..!
    Em rất muốn họa thơ cùng anh vài bài khi rảnh rỗi .Nhưng em có điểm rất dở ,chỉ khi em có cảm xúc mới có thể viết đc thơ.
    Còn bình thường viết kg nổi ! Mong anh chiếu cố thêm :)
    Chúc a buổi chiều an vui !

    H.Nam

    Trả lờiXóa
  2. Mùa thu hình như đã sớm về trên đất bắc, mấy bữa nay trời đã lác đác mưa cùng đôi là heo may lành lạnh...mang đến chút nỗi niềm khi mùa thu đang đến! không sao đâu HN ạ nếu bạn chưa tìm được thi cảm! Chúc bạn vui nhiều và cảm ơn bạn đã sang chơi !
    Mến
    NGK

    Trả lờiXóa
  3. Ngoài Bắc vẫn đang cuối Hạ,cái nóng oi nồng vẫn trải khắp nơi nơi...Có lẽ phải mất vài buổi nữa mới thấy được tiết Thu đang về anh ạ :) cuộc sống tất bật,thành ra thơ ca cũng chẳng ra j :)
    Cảm ơn anh đã thông cảm .
    Chúc a buổi tối vui vẻ !

    Trả lờiXóa



CẢM ƠN QUÝ VỊ & CÁC BẠN ĐÃ ĐỂ LẠI LỜI NHẬN XÉT !

Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang