Khôi Thanh - Nguyễn Gia Khanh Trân trọng kính chào và cảm ơn Quý độc giả đã ghé trang thơ ! Kính Chúc Quý độc giả nhiều sức khỏe và Hạnh Phúc !

Thứ Sáu, 7 tháng 8, 2015

ĐỢI CHỜ


ĐỢI CHỜ
(Thuận Nghịch độc-Tặng H)

Mờ mịt chốn xa vẫn lẻ uyên
Tháng năm cùng giữ vẹn thề nguyền
Tơ vương vấn nhớ giăng hồn nhện
Hạ luyến lưu buồn rũ tiếng quyên
Thờ thẫn mắt hoen chiều rớm lệ
Mỏi mòn lòng ngóng bến mong thuyền
Thơ ngây mộng dệt em chờ mãi
Mơ giấc trọn đời thắm phận duyên.

Đọc nghịch:

Duyên phận thắm đời trọn giấc mơ
Mãi chờ em dệt mộng ngây thơ
Thuyền mong bến ngóng lòng mòn mỏi
Lệ rớm chiều hoen mắt thẫn thờ
Quyên tiếng rũ buồn lưu luyến hạ
Nhện hồn giăng nhớ vấn vương tơ
Nguyền thề vẹn giữ cùng năm tháng
Uyên lẻ vẫn xa chốn mịt mờ.

Nguyễn Gia Khanh

3 nhận xét:

  1. Em ghé thăm anh nè :) TNĐ của anh càng lúc càng lên tay :P

    Trả lờiXóa
  2. Cảm ơn HN đã sang chơi và ghi cảm nhận, thực ra bài này mình viết từ năm 2012 nhưng đã bỏ sót không đưa lên blog nhà, nay tìm lại dán lên để mọi người cùng nhàn lãm! Chúc HN vui nhiều nghe!
    NGK


    Trả lờiXóa
  3. NM ghé thăm trang blog của anh NGK và đọc được nhiều bài thơ đường thật hay ạ Chúc tác giả vui khỏe sáng tác hay nhé và cảm ơn anh đã ghé thăm trang của NM

    Trả lờiXóa



CẢM ƠN QUÝ VỊ & CÁC BẠN ĐÃ ĐỂ LẠI LỜI NHẬN XÉT !

Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang