Khôi Thanh - Nguyễn Gia Khanh Trân trọng kính chào và cảm ơn Quý độc giả đã ghé trang thơ ! Kính Chúc Quý độc giả nhiều sức khỏe và Hạnh Phúc !

Thứ Sáu, 21 tháng 8, 2015

Thơ họa: THU ÚA / Xướng: NHÃ MY



THU ÚA
(Thuận-Nghịch độc)

Thu úa nhuộm vàng sắc cỏ cây
Rợp xa trời đã nhạn chen bầy
Mù sương quyện núi hoa đùa gió
Biếc liễu vờn trăng bóng cợt mây
Du lãng bước xưa hồn mộng trải
Bạt phiêu ngày cũ ái tình lay
Hư hao lối vắng đành chia cách
Tư lệ xót rơi lạnh gối đầy.

Đọc nghịch:

Đầy gối lạnh rơi xót lệ tư
Cách chia đành vắng lối hao hư
Lay tình ái cũ ngày phiêu bạt
Trải mộng hồn xưa bước lãng du
Mây cợt bóng trăng vờn liễu biếc
Gió đùa hoa núi quyện sương mù
Bầy chen nhạn đã trời xa rợp
Cây cỏ sắc vàng nhuộm úa thu.

Nguyễn Gia Khanh

Bài xướng:


CẢM THU

Thu vàng phơi lá nhuộm màu cây
Sóng gợn khơi xa nhạn lẻ bầy
Mù mịt biển trời phiêu dạt nước
Tịch hoang sơn dã chập chùng mây
Du tình gối mộng người mong đợi
Lạc phách tương cầm bóng lắt lay
Hư ảo chiều vương sương lhoia tỏa
Tư lòng cố xứ nhớ nhung đầy.

Đọc nghịch:

Đầy nhung nhớ xứ cố lòng tư
Tỏa khói sương vương chiều ảo hư
Lay lắt bóng cầm tương phách lạc
Đợi mong người mộng gối tình du
Mây chùng chập dã sơn hoang tịch
Nước dạt phiêu trời biển mịt mù
Bầy lẻ nhạn xa khơi gợn sóng
Cây màu nhuộm lá phơi vàng thu.

Nhã My


2 nhận xét:

  1. Cảm ơn bạn NGUYỄN GIA KHANH đã hưởng ứng đáp họa vì bài thuận nghịch độc NM làm khi ráp chự bị gượng nên đã có chỉnh sửa ( nhưng cứ để lại bài viết lúc ban đầu làm kỷ niệm nhé ) Rất mong được các thi hữu chỉ giáo thêm ạ chúc bạn vui khỏe sáng tác hay

    CẢM THU
    THUẬN NGHỊCH ĐỘC

    Thu vàng úa lá nhuộm màu cây
    Sóng gợn khơi xa nhạn lẻ bầy
    Mù mịt biển trời hoa dạt nước
    Tịch hoang sơn dã gió lùa mây
    Du nhàn lối mộng người mong đợi
    Lạc bước hồn trăng bóng lắt lay
    Hư ảo chiều giăng sương khói tỏa
    Tư lòng lữ khách nhớ vơi đầy


    Đọc nghịch:
    Đầy vơi nhớ khách lữ lòng tư
    Tỏa khói sương giăng chiều ảo hư
    Lay lắt bóng trăng hồn bước lạc
    Đợi mong người mộng lối nhàn du
    Mây lùa gió dã sơn hoang tịch
    Nước dạt hoa trời biển mịt mù
    Bầy lẻ nhạn xa khơi gợn sóng
    Cây màu nhuộm lá úa vàng thu
    NHÃ MY

    Trả lờiXóa
  2. Vâng ! bài chỉnh sửa đã hay thêm niều chị ạ ! GK khỏi phải entry lại chị nhé và kính mời quí vị thưởng thức lại CAM THU đã được tác giả chỉnh sửa ! cảm ơn chị đã sang chơi và chúc chị vui nhiều chị nhé!
    NGK

    Trả lờiXóa



CẢM ƠN QUÝ VỊ & CÁC BẠN ĐÃ ĐỂ LẠI LỜI NHẬN XÉT !

Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang