Khôi Thanh - Nguyễn Gia Khanh Trân trọng kính chào và cảm ơn Quý độc giả đã ghé trang thơ ! Kính Chúc Quý độc giả nhiều sức khỏe và Hạnh Phúc !

Thứ Bảy, 8 tháng 8, 2015

Thơ họa


MÔNG QUẠNH

Trắng đĩa dầu vơi nguyệt ghé song
Dặm khuya ngất tạnh ngẩn ngơ lòng
Buồn trông gió cuốn rầu đêm hạ
Xót đợi người về lạnh gió đông
Hỏi liễu Chương Đài bao lá thắm
Tìm duyên Hợp Phố mấy châu hồng
Nước trôi hoa rụng đà tan tác
Chiếc bách sóng đào nỗi quạnh mông.

Nguyễn Gia Khanh

Bài xướng:


HƯƠNG XUÂN CÒN ĐƯỢM
(Mượn chữ Truyên Kiêu)

Gương nga chênh chếch đã nhòm song
Hờ hững trách ai nhạt với lòng
Chín chục thiều quang vừa sáu hạ
Ngoài nghìn dặm chốc đã ba đông
Mới hừng lửa lựu sang khàn cuốc
Từng biếc rừng thu chuyển sẫm hồng
Hương đậm xuân nồng âm ỉ ngún
Trông vời con nước xiết mênh mông.

Phan Tự Trí

3 nhận xét:

  1. RẤT HÂN HẠNH ĐƯỢC ĐỌC NHỮNG BÀI ĐƯỜNG THI XƯỚNG HỌA THẬT HAY Ạ

    Trả lờiXóa
  2. Cảm ơn Khôi Thanh Nguyễn Gia Khanh đã có bài họa rất hay. Mong được thường xuyên giao lưu và kính chúc an lạc!
    Phan Tự Trí

    Trả lờiXóa
  3. Xin kính chào thi huynh Phan Tự Trí ! Cảm ơn huynh đã ghé chơi. Từ lâu GK đã rát ngưỡng mộ thơ Đường luật của thi huynh, hình như nay mới có dịp họa cùng.Bài HƯƠNG XUÂN CÒN ĐƯỢM rất hay và mẫu mực...GK sẽ cố găng giao lưu cùng huynh khi có thể. Kính chúc huynh luôn khỏe và dạt dào thi hứng.
    Trân trọng
    NGK

    Trả lờiXóa



CẢM ƠN QUÝ VỊ & CÁC BẠN ĐÃ ĐỂ LẠI LỜI NHẬN XÉT !

Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang