Khôi Thanh - Nguyễn Gia Khanh Trân trọng kính chào và cảm ơn Quý độc giả đã ghé trang thơ ! Kính Chúc Quý độc giả nhiều sức khỏe và Hạnh Phúc !

Thứ Hai, 10 tháng 8, 2015

Thơ họa


NGÂU BUỒN
(Thuận-Nghịch độc)

Ai về nhớ gợi lại buồn ngâu
Lá rụng đường xưa mộng nhuốm sầu
Dài bước trải ngây hồn lạnh vắng
Lặng chiều dâng tủi dạ mềm đau
Mài nghiên bút họa thơ chan lệ
Gội gió sương pha tóc ngả màu
Phai bóng chạnh mưa sùi sụt mãi
Hoài vương để úa sợi hoen đầu.

Đọc nghịch:

Đầu hoen sợi úa để vương hoài
Mãi sụt sùi mưa chạnh bóng phai
Màu ngả tóc pha sương gió gội
Lệ chan thơ họa bút nghiên mài
Đau mềm dạ tủi dâng chiều lặng
Vắng lạnh hồn ngây trải bước dài
Sầu nhuốm mộng xưa đường rụng lá
Ngâu buồn lại gợi nhớ về ai.

Nguyễn Gia Khanh

Bài xướng:
(Tô Hoàng Nam)


NGÂU
(Thuận- Nghịch độc)

Ai dỗi giận hè ngập đổ ngâu
Nhớ thương tan vỡ lệ dâng sầu
Dài canh rũ lặng vai mềm ướt
Lạnh gió vương đầy dạ xót đau
Mài miệt bước đi người lẻ bóng
Hắt hiu tràn úa cảnh loang màu
Phai nhòa vội tháng ngày vun đắp
Hoài ngóng giọt mưa kín phủ đầu.

Đọc nghịch:

Đầu phủ kín mưa giọt ngóng hoài
Đắp vun ngày tháng vội nhòa phai
Màu loang cảnh úa trà hiu hắt
Bóng lẻ người đi bước miệt mài
Đau xót dạ đầy vương gió lạnh
Ướt mềm vai lặng rũ canh dài
Sầu dâng lệ vỡ tan thương nhớ
Ngâu đổ ngập hè giận dỗi ai.

Tô Hoàng Nam

4 nhận xét:

  1. cảm ơn anh vì bài họa tuyệt vời ! Mến chúc anh buổi tối an vui :)
    H.Nam

    Trả lờiXóa
  2. Chỉ là sự đồng cảm thôi HN! Bạn có thể xem lại trên Đất Đứng nhé!
    NGK

    Trả lờiXóa
  3. Cảm ơn cháu Huyền đã sang đọc thơ và ghi cảm nhận.Bác rất vui vì đã làm được cái việc rất khó là để tuổi trẻ như cháu cũng thích thơ Đường.Chúc cháu nhiều niềm vui và mãi giành tình yêu cho thơ Đường cháu nhé !
    Mến cháu

    Trả lờiXóa



CẢM ƠN QUÝ VỊ & CÁC BẠN ĐÃ ĐỂ LẠI LỜI NHẬN XÉT !

Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang