Khôi Thanh - Nguyễn Gia Khanh Trân trọng kính chào và cảm ơn Quý độc giả đã ghé trang thơ ! Kính Chúc Quý độc giả nhiều sức khỏe và Hạnh Phúc !

Thứ Tư, 12 tháng 8, 2015

Vương vấn



VƯƠNG VẤN
(Thuận- Nghịc độc)

Đêm tàn đã úa mộng thôi chưa ?
Rũ héo tình ai nỗi thiếu thừa
Thềm lạnh nguyệt se lòng tựa rối
Bóng xa người rỏ lệ như mưa
Êm ru mãi vọng lời yêu ngỏ
Nhẹ vuốt còn bay tóc gió đưa
Mềm nhũn giấc mơ trong chát đắng
Thêm đau lại nhớ lặng buồn xưa.

Đọc nghịch:

Xưa buồn lặng nhớ lại đau thêm
Đắng chát trong mơ giấc nhũn mềm
Đưa gió tóc bay còn vuốt nhẹ
Ngỏ yêu lời vọng mãi ru êm
Mưa như lệ rỏ người xa bóng
Rối tựa lòng se nguyệt lạnh thềm
Thừa thiếu nỗi ai tình héo rũ
Chưa thôi mộng úa đã tàn đêm.

Nguyễn Gia Khanh

2 nhận xét:

  1. Những bài thuận nghịch độc Đường thi của bạn về mùa thu rất tuyệt. Bạn đúng là chuyên gia về TNĐ.
    Chúc bạn nhiều thi hứng trong mùa đẹp nhất trong năm này.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn thi huynh CBG đã quá khen! GK cũng đang phải học hỏi nhiều lắm ạ! Chúc thi huynh luôn có những vần thơ dí dỏm và trào lộng như đã có.
      Trân trọng!
      NGK

      Xóa



CẢM ƠN QUÝ VỊ & CÁC BẠN ĐÃ ĐỂ LẠI LỜI NHẬN XÉT !

Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang