Khôi Thanh - Nguyễn Gia Khanh Trân trọng kính chào và cảm ơn Quý độc giả đã ghé trang thơ ! Kính Chúc Quý độc giả nhiều sức khỏe và Hạnh Phúc !

Thứ Năm, 8 tháng 10, 2015

Bóng Trôi / Họa: Ngọc Tình



BÓNG TRÔI

Đếm tuổi vàng trôi, bóng lão kề
Men đời chuốc tỉnh giấc mơ kê
Vòng tay đã lạnh bao mùa ngóng
Dấu mộng vừa phai những lối về
Ủ chút tàn hương đùa bướm dại
Khơi vài huyễn ái ruổi cơn mê
Mới hay giữa cõi tình nhân thế
Mấy cuộc uyên ương được trọn bề.

Nguyễn Gia Khanh

Bài họa:

SỐ TRỜI

Biết phải riêng ai tuổi hạc kề
Xưa tình mỏng mảnh nhạt hồng kê
Thuyền xa gió lộng giờ không chắn
Lá thắm sương rơi kẻ chẳng về
Một lối cành xuân tàn lá rụng
Đường trăng chén ngọc lụi hương mê
Tiếc trời mở sổ nhầm đôi ấy
Nỡ cắt nhân duyên tưởng hết bề.

TN 9-10-2015

Ngọc Tình

3 nhận xét:

  1. Gia Khanh xóa dùm bài trước nhé, vì trùng hai chữ : tình. Xin cám ơn bạn.

    SỐ TRỜI

    Biết phải riêng ai tuổi hạc kề
    Xưa tình mỏng mảnh nhạt hồng kê
    Thuyền xa gió lộng giờ không chắn
    Lá thắm sương rơi kẻ chẳng về
    Một lối cành xuân tàn lá rụng
    Đường trăng chén ngọc lụi hương mê
    Tiếc trời mở sổ nhầm đôi ấy
    Nỡ cắt nhân duyên tưởng kết bề.

    TN 9-10-2015
    Ngọc Tình

    Trả lờiXóa
  2. Cảm ơn chị Ngọc Tình đã góp họa, bài họa rất hay với nỗi hoài cảm về một tình yêu đã phủ bụi thời gian… GK xin đưa lên trang chính nhé!
    Thân!

    Trả lờiXóa
  3. Ghé thăm anh và đọc thơ thay !
    Chúc a buổi tối vui .

    H.Nam

    Trả lờiXóa



CẢM ƠN QUÝ VỊ & CÁC BẠN ĐÃ ĐỂ LẠI LỜI NHẬN XÉT !

Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang