Khôi Thanh - Nguyễn Gia Khanh Trân trọng kính chào và cảm ơn Quý độc giả đã ghé trang thơ ! Kính Chúc Quý độc giả nhiều sức khỏe và Hạnh Phúc !

Thứ Năm, 1 tháng 10, 2015

Lặng Thinh



LẶNG THINH
( Viết cho PV)

Một tiếng chim rừng chợt lặng thinh
Rời nghiên bỏ bút lạnh riêng mình
Vừa say ngất ngưởng men hồ thỉ
Đã vội eo sèo cuộc tử sinh
Bạn lãng du cùng cơn huyễn mộng
Ta tìm kiếm mãi tấm chân tình
Cờ rơi, ngựa ngã…thôi đành nhé!
Cũng kệ thây đời thảy trọng khinh.

Nguyễn Gia Khanh

4 nhận xét:

  1. Bài thơ tha thiết, chân tình. Còn gì hơn hai chữ : bạn thơ.

    Trả lờiXóa
  2. Cảm ơn chị Ngọc Tình đã ghé đọc LẶNG THINH & đồng cảm...! Thơ đã cho ta những người bạn trân quý mặc dù có khi chưa bao giờ gặp mặt! Chúc chị luôn vui !
    NGK

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chào chú Khanh! anh vào đọc thơ chú ! Hay lắm!
      Kim Tiệm

      Xóa
  3. Em cảm ơn anh đã ghé thăm, mong được thường xuyên đón anh ! kính chúc anh chị mạnh khỏe! viết được nhiều thơ hay!
    Trân trọng
    NGK

    Trả lờiXóa



CẢM ƠN QUÝ VỊ & CÁC BẠN ĐÃ ĐỂ LẠI LỜI NHẬN XÉT !

Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang