Khôi Thanh - Nguyễn Gia Khanh Trân trọng kính chào và cảm ơn Quý độc giả đã ghé trang thơ ! Kính Chúc Quý độc giả nhiều sức khỏe và Hạnh Phúc !

Thứ Năm, 29 tháng 10, 2015

Thơ họa: Tùng Đông / Xướng : Lê Đăng Mành


TÙNG ĐÔNG
(Thuận-Nghịch độc)

Xanh riêng sắc biếc chỉ tùng đông
Mặc úa ngàn cây bóng vắng song
Cành thẳng để thân phơi hạ nắng
Dáng ngời cho lá rợp thu phong
Khanh vương mộng đẹp thêm ngời ý
Thục nữ tình say lại thỏa lòng
Lành đất bám cao vươn núi đá
Thành hương tỏa phách nhựa thơm nồng.

Đọc ngược:

Nồng thơm nhựa phách tỏa hương thành
Đá núi vươn cao bám đất lành
Lòng thỏa lại say tình nữ thục
Ý ngời thêm đẹp mộng vương khanh
Phong thu rợp lá cho ngời dáng
Nắng hạ phơi thân để thẳng cành
Song vắng bóng cây ngàn úa mặc
Đông tùng chỉ biếc sắc riêng xanh.

Nguyễn Gia Khanh

Bài xướng:

MAI MÙA ĐÔNG
(thuận- Nghịch độc)

Xanh lá phơi trần trụi lạnh đông
Thẫn thờ nghiêng đợi nép ngoài song
Cành ươm giống nữ lưu sương tuyết
Gốc dưỡng cây đài các nguyệt phong
Khanh tướng ước mong cầu trước phủ
Đệ huynh gìn giữ nguyện trong lòng
Lành yên tiết khí cầm xuân gọi
Thành quả ấy gieo sẽ đượm nồng.

Đọc ngược:

Nồng đượm sẽ gieo ấy quả thành
Gọi xuân cầm khí tiết yên lành
Lòng trong nguyện giữ gìn huynh đệ
Phủ trước cầu mong ước tướng khanh
Phong nhuyệt các đài cây dưỡng gốc
Tuyết sương lưu nữ giống ươm cành
Song ngoài nép đợi nghiêng thờ thẫn
Đông lạnh trụi trần phơi lá xanh.

Lê Đăng Mành


Bài họa của Lý Đức quỳnh:

MÙA ĐÔNG PHƯƠNG NAM
(Thuận- Nghịch độc)

Xanh rười rượi thế dẫu về đông
Muộn nắng trong ngời lóe nguyệt song
Cành thắm giục mai vàng trút lá
Nụ tươi chờ lộc mởn xuy phong
Lành an mộng gởi mùa hoa đốm
Khổ lụy niềm tan sóng bọt lòng
Thành bại mặc mây trời tán tụ
Khanh công hết điệp giâc mơ nồng.

Đọc ngược:

Nồng mơ giấc điệp hết công khanh
Tụ tán trời mây mặc bại thành
Lòng bọt sóng tan niềm lụy khổ
Đốm hoa mùa gởi mộng an lành
Phong xuy mởn lộc chờ tươi nụ
Lá trút vàng mại giục thắm cành
Song nguyệt lóe ngời trong nắng muộn
Đông về dẫu thế rượi rười xanh.

Lý Đức Quỳnh

Bài họa của GM.Nguyễn Đình Diệm:

MAI TRONG ĐÔNG
(Thuận- Nghịch độc)

Xanh sắc trê cành buốt gió đông
Vẩn vơ thân đợi đứng nghiêng song
Cành mơ hứng nắng ươm mầm gió
Lá mộng chờ mưa dưỡng gốc phong
Thanh điệu đợi chờ in lá thắm
Dạ chung mong ngóng ánh hương lòng
Lành tâm rộ nở hoa xuân đến
Thành mãn mỹ nhân nữ đậm nồng.

Đọc ngươc:

Nồng đậm nữ nhân mỹ mãn thành
Đến xuân hoa nở rộ tâm lành
Lòng hương ánh ngóng mong chung dạ
Thắm lá in chờ đợi điệu thanh
Phong gốc dưỡng mơ chờ mộng lá
Gió mầm ươm nắng hứng mơ cành
Song nghiêng đứng đợi thân vơ vẩn
Đông gió buốt cành trê sắc xanh.


GM.Nguyễn Đình Diệm 





7 nhận xét:

  1. Cám ơn NGK đã đăng
    Bình yên cho Huynh nhé
    Thân quýLĐM

    Trả lờiXóa
  2. Buổi trưa thăm anh NGK,góp họa cùng anh và anh LĐM.Chúc anh luôn có nhiều bài thuận nghịch độc công phu và tuyệt vời.
    MÙA ĐÔNG PHƯƠNG NAM
    Xanh rười rượi thế dẫu về đông
    Muộn nắng trong ngời lóe nguyệt song
    Cành thắm giục mai vàng trút lá
    Nụ tươi chờ lộc mởn xuy phong
    Lành an mộng gởi mùa hoa đốm
    Khổ lụy niềm tan sóng bọt lòng
    Thành bại mặc mây trời tán tụ
    Khanh công hết điệp giấc mơ nồng.

    Đọc ngược:
    Nồng mơ giấc điệp hết công khanh
    Tụ tán trời mây mặc bại thành
    Lòng bọt sóng tan niềm lụy khổ
    Đốm hoa mùa gởi mộng an lành
    Phong xuy mởn lộc chờ tươi nụ
    Lá trút vàng mai giục thắm cành
    Song nguyệt lóe ngời trong nắng muộn
    Đông về dẫu thế rượi rười xanh.
    Lý Đức Quỳnh,30/10/2015

    Trả lờiXóa
  3. Cảm ơn LĐQ đã sang chia sẻ bài họa rất hay cùng GK và huynh LĐM! GK xin đưa lên trang chính ! Chúc bạn luôn nhiều niềm vui nhé!
    Thân mến !

    Trả lờiXóa
  4. GM cùng góp bài họa nhé (Bài này từ trang anh LĐM gm mang sang chia sẻ với các thi huyng cho vui
    MAI TRONG ĐÔNG
    Xanh sắc trên cành buốt giá đông
    Vẫn vơ thân đợi đứng nghiêng song
    Cành mơ hứng nắng ươm mầm gió
    Lá mộng chờ mưa dưỡng gốc phong
    Thanh điệu đợi chờ in nhánh thắm
    Dạ chung mong ngóng ánh hương lòng
    Lành tâm rộ nở hoa xuân đến
    Thành mãn mỹ nhân nữ đậm nồng

    Đọc ngược:
    Nồng đậm nữ nhân mỹ mãn thành
    Đến xuân hoa nở rộ tâm lành
    Lòng tươi ánh ngóng mong chung dạ
    Thắm nhánh in chờ đợi điệu thanh
    Phong gốc dưỡng mưa chờ mộng lá
    Gió mầm ươm nắng hứng mơ cành
    Song nghiêng đứng đợi thân vơ vẫn
    Đông giá buốt cành trên sắc xanh
    Gm.Nguyễn Đình Diệm

    Trả lờiXóa
  5. Em cảm ơn anh đã sang thăm và góp họa với LĐM. Chúc anh thật nhiều sk & vui anh nhé!
    Trân trọng!
    NGK

    Trả lờiXóa
  6. Ngọc Kim họa (NGUYÊN ĐỀ)
    1.Chi ngại tùng reo gió tuyết đông
    Đã nghe luồn lạnh buốt qua song
    Li ngâm khí phách trang quân tử
    Phụng hát tang bồng đấng trượng phong
    Thi với đất trời khôn chuyển dạ
    Thưởng cùng hoa nguyệt khó phai lòng
    Thì rung khúc nhạc ca muôn điệu
    Phi phất tim ngân nhịp thắm nồng
    Nghich
    Nồng thắm nhịp ngân tim phất phi
    Điệu muôn ca nhạc khúc rung thì
    Lòng phai khó, nguyệt hoa cùng thưởng
    Dạ chuyển khôn, trời đất với thi
    Phong trượng đấng bồng tang hát phụng
    Tử quân trang phách khí ngâm li
    Song qua buốt lạnh luồn nghe đã
    Đông tuyết gió reo tùng ngại chi!

    2.Đêm đã buốt về cơn gió đông
    Giọng tùng cao mãi vọng qua song
    Thêm kỳ vút rộn vần ca lạc
    Lại phách ngân rền điệu nhạc phong
    Êm ái tình thơ thêm khỏe dạ
    Ngọt ngào duyên bút những vui lòng
    Em hoa đón đợi cơn cuồng loạn
    Xem thế cuộc xoay có mặn nồng
    Nghịch
    Nồng mặn có xoay cuộc thế xem
    Loạn cuồng cơn đợi đón hoa em
    Lòng vui những bút duyên ngào ngọt
    Dạ khỏe thêm thơ tình ái êm
    Phong nhạc điệu rền ngân phách lại
    Lạc ca vần rộn vút kỳ thêm
    Song qua vọng mãi cao tùng giọng
    Đông giá cơn về buốt đã đêm

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn thi huynh HNK đã kì công góp họa. Kính chúc huynh bình an!
      NGK

      Xóa



CẢM ƠN QUÝ VỊ & CÁC BẠN ĐÃ ĐỂ LẠI LỜI NHẬN XÉT !

Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang