Khôi Thanh - Nguyễn Gia Khanh Trân trọng kính chào và cảm ơn Quý độc giả đã ghé trang thơ ! Kính Chúc Quý độc giả nhiều sức khỏe và Hạnh Phúc !

Thứ Bảy, 31 tháng 10, 2015

Thơ họa:Nỗi Niềm / Xướng : Phạm Kim Lợi



NỖI NIỀM
(Thủ vĩ đảo cú, bát vận đồng âm)

Chiều trôi tơ nắng nhẹ giăng chiều
Liêu quạnh cô phòng thoáng tịch liêu
Thiếu bạn buồn thay tri kỷ thiếu
Nhiều đêm vắng quá tiểu yêu nhiều
Liễu tan tác lá rầu thân liễu
Tiêu xác xơ vườn úa phận tiêu
Hiểu nỗi lòng này ai kẻ hiểu
Điều xưa nghĩ lại thẹn bao điều.

Nguyễn Gia Khanh

Bài xướng:

TÂM SỰ
( Thủ vĩ đảo cú)


Chiều bỗng nao nao nhớ những chiều
Liêu xiêu chân bước bóng cô liêu
Đã từng mộng mị vui cho đã
Nhiều lúc mơ màng tủi cũng nhiều
Nhạc rối tơ lòng sầu khúc nhạc
Tiêu chùng âm điệu lạc thanh tiêu
Trải lòng tâm sự thời bươn trải
Điều gợi trong ta quá lắm điều.

Phạm Kim Lợi

7 nhận xét:

  1. Thăm anh,thưởng thức thơ Đường thủ vĩ đảo cú xướng họa thật hay !
    Chúc anh cuối tuần an vui !

    Trả lờiXóa
  2. Ồ! GK cũng vừa sang nhà bạn đấy! cảm ơn ĐQ đã cho GK được thơm lây bởi những bài thơ của mình được ĐQ họa và đăng lại! Chúc Q tuần mới đầy niềm vui và thành công trong công việc nhé. Cảm ơn bạn đã sang!
    NGK

    Trả lờiXóa
  3. Ngày nghỉ ghé thăm anh,chúc a luôn khỏe và dạt dào thi hứng :)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đã lâu không thấy em sang? Chắc công việc bận phải không ? Anh vẫn thường ghé nhà em và đang chờ trà mới!
      Mến em!

      Xóa
    2. hihi,em cũng hơi bận xíu,vừa rồi cv e phải đi xa nhà,nên thơ ca cũng theo đó mà xa mãi :P
      Chúc a buổi tối an vui !

      H.Nam

      Xóa
  4. Tham anh đọc thơ và biết thêm một cách viết thật thú vị.Cảm ơn anh nhé.Mên

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn huynh rất nhiều, GK rất thích thử sức những thể thơ mới! Thật sự lí thú huynh ạ...!Kính chúc huynh luôn an lạc nhé!
      Trân trọng!
      NGK

      Xóa



CẢM ƠN QUÝ VỊ & CÁC BẠN ĐÃ ĐỂ LẠI LỜI NHẬN XÉT !

Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang