Khôi Thanh - Nguyễn Gia Khanh Trân trọng kính chào và cảm ơn Quý độc giả đã ghé trang thơ ! Kính Chúc Quý độc giả nhiều sức khỏe và Hạnh Phúc !

Thứ Bảy, 17 tháng 10, 2015

Thu Phai (Thuận-Nghịch) / Họa: Lý Đức Quỳnh, GM. Nguyễn Đình Diệm



THU PHAI
(Thuận - Nghịch độc)

Trường dặm xót thu bóng dạt trôi
Lẻ đơn hồn tủi lặng im ngồi
Vương buồn sắc úa trơ tàn mộng
Chuốc đắng men sầu thấm héo môi
Đường lạnh phủ rêu mờ mịt lối
Gốc khô phơi nụ chỏng chơ chồi
Phương xa nhạn vắng hoài đưa tiễn
Sương gió ngập lòng bủa cút côi.

Đọc ngược:

Côi cút bủa lòng ngập gió sương
Tiễn đưa hoài vắng nhạn xa phương
Chồi chơ chỏng nụ phơi khô gốc
Lối mịt mờ rêu phủ lạnh đường
Môi héo thấm sầu men đắng chuốc
Mộng tàn trơ úa sắc buồn vương
Ngồi im lặng tủi hồn đơn lẻ
Trôi dạt bóng thu xót dặm trường.


Nguyễn Gia Khanh


Bài họa:

CÒN GIẤC MƠ PHAI
(Thuận-Nghịch độc)


Trường miên ngóng quạnh mãi đời trôi
Nhớ gọi tình xa xót lặng ngồi
Vương mắt ánh ngời đêm hẹn nguyệt
Đọng mơ niềm ngát nụ chờ môi
Đường chia bến mộng bờ chao sóng
Lối rẽ mùa yêu nhánh ngẹn chồi
Phương biệt theo chiều mòn mỏi đợi
Sương mù đỉnh núi chạnh lòng côi!

Đọc ngược:

Côi lòng chạnh núi đỉnh mù sương
Đợi mỏi mòn chiều theo biệt phương
Chồi nghẹn nhánh yêu mùa rẽ lối
Sóng chao bờ mộng bến chia đường
Môi chờ nụ ngát niềm mơ đọng
Nguyệt hẹn đêm ngời ánh mắt vương
Ngồi lặng xót xa tình gọi nhớ
Trôi đời mãi quạnh ngóng miên trường!


Lý Đức Quỳnh 

VƯƠNG TÌNH

Vương biệt cách tình thả lệ trôi
Thấm sầu nhìn bóng xót yên ngồi
Thương người tủi dạ mơ cay lối
Nhớ kẻ phai lòng mộng đắng môi
Đường vắng ướt mưa mờ mịt lối
Ngõ hiu rêu phủ kín mù chồi
Đưa người lúc ấy sầu mong nhớ
Sương thấm đêm dài lạnh cút côi.

Đọc ngược:

Côi cút lạnh dài đêm thấm sương
Nhớ mong sầu ấy lúc người đưa
Chồi mù kín phủ rêu hiu ngõ
Lối mịt mờ mưa ướt vắng đường
Môi đắng mộng lòng phai kẻ nhớ
Lối cay mơ dạ tủi người thương
Ngồi yên xót bóng nhìn sầu thấm
Trôi lệ thả tình cách biệt vương.

GM.Nguyễn Đình Diệm


10 nhận xét:

  1. Sang thăm và góp họa cùng anh:
    CÒN GIẤC MƠ PHAI
    Trường miên bóng quạnh mãi đời trôi
    Nhớ gọi tình xa xót lặng ngồi
    Vương mắt ánh ngời đêm hẹn nguyệt
    Đọng mơ niềm ngát nụ chờ môi
    Đường chia bến mộng bờ chao sóng
    Lối rẽ mùa yêu nhánh nghẹn chồi
    Phương biệt theo chiều mòn mỏi đợi
    Sương mù đỉnh núi chạnh lòng côi !

    Đọc ngược:
    Côi lòng chạnh núi đỉnh mù sương
    Đợi mỏi mòn chiều theo biệt phương
    Chồi nghẹn nhánh yêu mùa rẽ lối
    Sóng chao bờ mộng bến chia đường
    Môi chờ nụ ngát niềm mơ đọng
    Nguyệt hẹn đêm ngời ánh mắt vương
    Ngồi lặng xót xa tình gọi nhớ
    Trôi đời mãi quạnh bóng miên trường !
    Lý Đức Quỳnh

    Do thời gian hạn hẹp,nên Q chỉ họa những bài đơn giản thôi,mấy bài như thế này Q rất ngại.Hôm nay chủ nhật rỗi nên góp chút vui cùng anh.Chúc anh thường an !

    Trả lờiXóa
  2. Cảm ơn bạn LĐQ rất nhiều vì bài họa tuyệt vời này! Họa TNĐ rất khó, thế nhưng bạn đã họa rát nhanh và không hề khiên cưỡng…Chúc mừng và cảm ơn bạn nhiều lắm!
    Thân!

    Trả lờiXóa
  3. Xướng họa đều hay TNĐ là một thể thơ khó và NM rất thích thú khi đọc bài cũng như rất hân hạnh được làm bạn với 2 thi hữu...

    Trả lờiXóa
  4. Cảm ơn chị NM đã sang đọc thơ, mong chúng ta còn nhiều dịp xướng họa cùng nhau. Kính chúc chị luôn an lạc!

    Trả lờiXóa
  5. ghé thăm a và đọc bài thơ xướng họa hay :)
    Mến chúc a buổi tối an vui bên những người thân yêu của mình.
    H.Nam

    Trả lờiXóa
  6. Anh cảm ơn HN nha, chúc em vạn sự như ý!

    Trả lờiXóa
  7. Sang thăm bạn đọc thơ xướng họa rất hay. Chúc bạn ngày mới vui vẻ và hạnh phúc bạn nhé. Thân mến

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn chị đã sang chia sẻ, Kính chúc chị luôn an lạc & dạt dào thi hứng!
      NGK

      Xóa
  8. GM góp họa nhé
    Thuận nghịch độc
    ĐỌC XUÔI
    VƯƠNG TÌNH
    Vương biệt cách tình thả lệ trôi
    Thấm sầu nhìn bóng xót yên ngồi
    Thương người tủi dạ mơ cay lối
    Nhớ kẻ phai lòng mộng đắng môi
    Đường vắng ướt mưa mờ mịt lối
    Ngõ hiu rêu phủ kín mù chồi
    Đưa người lúc ấy sầu mong nhớ
    Sương thấm đêm dài lạnh cút côi

    ĐỌC NGƯỢC
    Côi cút lạnh dài đêm thấm sương
    Nhớ mong sầu ấy lúc người đưa
    Chồi mù kín phủ rêu hiu ngõ
    Lối mịt mờ mưa ướt vắng đường
    Môi đắng mộng lòng phai kẻ nhớ
    Lối cay mơ dạ tủi người thương
    Ngồi yên xót bóng nhìn sầu thấm
    Trôi lệ thả tình cách biệt vương
    GM.Nguyễn Đình Diệm

    Trả lờiXóa
  9. Cảm ơn huynh đã ưu ái dành thời gian họa cùng GK, em xin post lên trang nhé!
    Trân trọng!

    Trả lờiXóa



CẢM ƠN QUÝ VỊ & CÁC BẠN ĐÃ ĐỂ LẠI LỜI NHẬN XÉT !

Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang