Khôi Thanh - Nguyễn Gia Khanh Trân trọng kính chào và cảm ơn Quý độc giả đã ghé trang thơ ! Kính Chúc Quý độc giả nhiều sức khỏe và Hạnh Phúc !

Chủ Nhật, 1 tháng 11, 2015

Khúc Diệu Linh / Xướng : Cao Bồi Già



KHÚC DIỆU LINH

Bâng khuâng tựa chuốc chút men tình
Nét nhạc nào buông khúc diệu linh
Nhè nhẹ nghe như hồn gió núi
Êm êm lắng tựa tiếng lòng mình
Sương rơi lãng đãng vào hiu quạnh
Bước dạt phiêu diêu đến lặng thinh
Ngơ ngẩn lời thơ, ngơ ngẩn mộng
Nguyên trinh một bóng thoảng in hình.

Nguyễn Gia Khanh

Bài xướng:

MỘ KHÚC


Thấm đẫm lời thơ trải tự tình
Buồn tênh Mộ khúc nhẹ phiêu linh
Trong veo giọt nhạc, giây căng ngón
Cao vút làn hơi, giọng uốn mình
Ồ lạ chi tài khơi cõi mộng
Ô hay sao khéo vuốt lòng thinh
Chiều rơi nhẹ lắm, rơi buồn lắm
Chút nắng đâu xa cố hiện hình !


Cao Bồi Già

Bài họa của chị Nguyễn Ngọc Liên:

TÌNH XƯA

Quyến luyến làm chi một chữ tình
Xa rồi bến cũ thuở điêu linh
Môi hồng sức cạn sầu ly biệt
Mắt biếc hơi tàn nhớ lặng thinh
Mấy cuộc buông lơi còn giữ phận
Bao lần bỏ mặc lại quên mình
Lòng đau giấc điệp thành sương khói
Lệ thấm duyên xưa vọng bóng hình…


Nguyễn Ngọc Liên

4 nhận xét:


  1. Tình xưa

    Quyến luyến thêm chi một chữ tình
    Xa rồi bến cũ thuở điêu linh
    Môi hồng sức cạn sầu ly biệt
    Mắt biếc hơi tàn nhớ lặng thinh
    Mấy cuộc buông lơi còn giữ phận
    Bao lần bỏ mặc lại quên mình
    Lòng đau giấc điệp thành sương khói
    Lệ thắm duyên xưa vọng bóng hình..

    Sang thăm bạn đọc thơ xướng họa hay lắm. Mình có bài họa bên nhà LĐQ góp vui cùng bạn. Chúc bạn luôn vui khỏe và đong đầy yêu thương bạn nhé. Thân mến

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em cảm ơn chị đã sang thăm và còn gửi quà nữa!...bài thơ rất hay bởi đầy tâm sự về cuộc nhân tình đã xa…Chúc mừng chị nhé! Em xin đưa lên trang chính ạ!

      Xóa
  2. Thăm anh và thưởng thức thơ xướng họa thật hay!
    Chiều an lành anh NGK nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn bạn nhiều ! Chúc ĐQ một tuần mới thật nhiều niềm vui ! Khỏe bạn nhé!

      Xóa



CẢM ƠN QUÝ VỊ & CÁC BẠN ĐÃ ĐỂ LẠI LỜI NHẬN XÉT !

Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang