Khôi Thanh - Nguyễn Gia Khanh Trân trọng kính chào và cảm ơn Quý độc giả đã ghé trang thơ ! Kính Chúc Quý độc giả nhiều sức khỏe và Hạnh Phúc !

Thứ Hai, 2 tháng 11, 2015

Trinh Nữ (Thơ Tranh) / Họa: Yến Trang, Phạm Kim Lợi


Cảm ơn chị Ngọc Liên đã cho NGK cảm hứng từ bức ảnh treo bên blog nhà, để viết bài thơ này!

TRINH NỮ
( Xem ảnh đề thơ)

Trinh nữ nào đây đẹp mỹ miều
Niềm chi ngồi lặng chốn hoang liêu
Chiều thu nắng thả ngàn bong bóng
Áo lụa thân buông một dáng Kiều
Ánh mắt xa xăm tìm mộng cũ
Chùm hoa hờ hững rụng màu yêu
Phải chăng là tượng, hay tiên giáng
Khiến đá vô hồn cũng phải xiêu !

Nguyễn Gia Khanh


Bài họa:

Y ĐỀ


Người đâu xinh mỹ lại xinh miều
Ngóng đợi chờ ai giữa quạnh liêu
Tà lụa xanh choàng ngời sắc ngọc
Nét môi thắm quyện thoảng hương Kiều
Nắng phai mãi vắng bao chiều mộng
Hoa úa thêm tàn những nụ yêu
Bóng lẻ buông tay ngồi hóa đá
Xui hồn quân tử nỗi lòng xiêu.


Yến Trang


THIẾU NỮ
(Họa đảo vận)

Chén tình khó cạn bởi lòng xiêu
Chửa ngỏ nên lời cũng đã yêu
Sầu lệ tràn mi đôi mắt ngọc
Tà dương nhuộm bóng một thân kiều
Đìu hiu gió thổi hồn cô quạnh
Bảng lảng mây trùm cảnh tịch liêu
Thiếu nữ ai đồ mà đẹp thế !
Để say...dẫu khó cái vần “miều” 


Phạm Kim Lợi



5 nhận xét:

  1. Muốn họa,đành câm bởi vận miều
    Như hồi trẻ thẹn tự liêu liêu
    Đọc thơ mường tượng ra người Ngọc
    Xem ảnh ôi thôi đúng dáng Kiều !

    Thăm anh,vui họa vài câu.Chúc anh sức khỏe !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Quên khuấy rằng đây tử vận “miều”
      Nên phiền bạn hữu phải xiêu liêu
      Lần sau nhất quyết xin chừa nhé
      Để nhịp thơ luôn “Ô Thước Kiều”

      Mong ĐQ thông cảm nhé ! Nhưng thử cố đi!!!
      NGK

      Xóa
  2. thơ hay, lền nhạc Trịnh tấu ghi ta rất tuyệt cảm ơn bác Khanh. chúc Bác tìm được cây viết TNĐ Nhã My để có nhiều thơ hay cho đời

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Huy Vụ rất nhiều,đã lâu không được đón bạn, GK vẫn luôn nhắc nhớ! Nay được bạn chia sẻ động viên GK vui lắm!Chúc bạn luôn có những vần thơ sắc sảo như vốn có!
      Thân mến!

      Xóa
  3. đã trải bao phen cái vận miều
    Bác làm bao kẻ phách hồn xiêu...
    ( thơ bác rất tuyệt ạ, chúc mừng Bác có thêm nhiều bạn tương tầm và có nhiều sức khỏe nhiều thơ hay vui vẻ hp)

    Trả lờiXóa



CẢM ƠN QUÝ VỊ & CÁC BẠN ĐÃ ĐỂ LẠI LỜI NHẬN XÉT !

Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang