Khôi Thanh - Nguyễn Gia Khanh Trân trọng kính chào và cảm ơn Quý độc giả đã ghé trang thơ ! Kính Chúc Quý độc giả nhiều sức khỏe và Hạnh Phúc !

Thứ Năm, 3 tháng 12, 2015

Bước Phù Sinh / Họa: GM.Nguyễn Đình Diệm, Lý Đức Quỳnh, Nguyễn Ngọc Liên, Phương Hà, Hà Ngọc Kim



BƯỚC PHÙ SINH

Huyễn mộng đa mang chỉ chuốc sầu
Thôi đành quẳng xuống đáy sông sâu
Chong hồn say tỉnh thâm đen mắt
Nhuốm cuộc trầm luân bạc trắng đầu
Rọi dấu nhân tình nhòa một bóng
Soi màu thế sự nhạt ngàn dâu
Dương gian biết có bao vinh nhục
Để bước phù sinh lắm nhịp cầu !

Nguyễn Gia Khanh


Các bài họa:


THÔI CHỪ NÉM PHỨT

Đa mang thế sự chuốc muôn sầu
Thả xuống cho lòng nhẹ bể dâu
Đục đục trong trong thêm phiền não
Thua thua được được lắm cơ cầu
Vàng thau lẫn lộn thêm ê dạ
Đen trắng vô phân bạc mái đầu
Đã trải bao thời vinh với nhục
Thôi chừ ném phứt bỏ dòng sâu.


GM.Nguyễn Đình Diệm


ĐỜI TANG HẢI

Loanh quanh cõi mộng bước đeo sầu
Những muốn quẳng vào sâu thật sâu
Dan díu cơi lòng mây đỉnh thượng
Vấn vương tấc dạ sóng giang đầu
Nhân tình lắm đận cười tang hải
Thế sự bao trò khóc ruộng dâu
Biết vậy, ý chừng chưa hết níu
Hoài mong bờ rộng nối nên cầu…


Lý Đức Quỳnh


BỂ DÂU

Dạ đắm buồn thân chữ mộng sầu
Thuyền rời chốn lạ đã chìm sâu
Đành quên dĩ vãng cơn mê sớm
Gạt hết tình duyên ước hẹn đầu
Bến dựng nồng nàn sao nghiệt ngã
Bờ xây thắm thiết lại cơ cầu
Đêm dài tháng lạnh còn nhung nhớ
Vạn nẻo trăm đường cuộc bể dâu…


Nguyễn Ngọc Liên



NGƠ NGẨN ĐỢI

Một mình gặm nhấm nỗi u sầu
Trong những đêm dài hun hút sâu
Mắt ngóng mỏi mòn ngân ngấn lệ
Tim chờ khắc khoải bạc phơ đầu
Vầng trăng thệ ước nhòa sương khói
Bến nước hẹn hò hóa ruộng dâu
Thương đám lục bình ngơ ngẩn đợi
Ngàn năm trôi nổi dưới chân cầu.


Phương Hà

HỌA Y ĐỀ

1.
Duyên hôi phận hẩm phải đeo sầu
Đã cố mà đời vẫn đắm sâu
Gió cuốn hồn hoa trơ trẽn mặt
Sương pha trắng tóc bạc bôi đầu
Ai gieo đen bạc nên tàn liễu
Kẻ giáng chua cay để héo dâu
Thế thái nhân tình ôi bạc bẽo
Chưa đi đến bến đã qua cầu.

2.
Tâm tư nặng mối chỉ đeo sầu
Xa xót bao tình những cạn sâu
Thế sự canh tân đờ đẫn mắt
Nhân luân đổi mới đảo điên đầu
Thuyền qua vực thẳm còn trông bến
Tằm rải nong vàng chỉ ngóng dâu
Phù với chẳng sinh, ai phụ sống
Ái ân chung sức dựng xây cầu.


Hà Ngọc Kim

9 nhận xét:

  1. THÔI CHỪ NÉM PHỨC
    Đa mang thế sự chuốc muôn sầu
    Thả xuống cho lòng nhẹ bể dâu
    Đục đục trong trong thêm phiền não
    Thua thua được được lắm cơ cầu
    Vàng thau lẫn lộn thêm ê dạ
    Đen trắng vô phân bạc mái đầu
    Đã trãi bao thời vinh với nhục
    Thôi chừ ném phứt bỏ dòng sâu
    GM.Nguyễn Đình Diệm
    Góp họa cùng anh nhé.mến

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em cảm ơn anh đã nhiệt tình góp họa cùng GK, bài họa rất đồng cảm ạ ! Kính chúc anh cuối tuần luôn an lạc !
      NGK

      Xóa
  2. Nhờ anh sửa giúp từ "phức' ở đề bài thành "phứt" nhé
    GM cảm ơn anh nhiều.Chúc CT vui.Mến

    Trả lờiXóa
  3. Sáng thăm anh và góp họa cùng.Chúc anh an lạc!
    ĐỜI TANG HẢI
    Loanh quanh cõi mộng bước đeo sầu
    Những muốn quẳng vào sâu thật sâu
    Dan díu cơi lòng mây đỉnh thượng
    Vấn vương tấc dạ sóng giang đầu
    Nhân tình lắm đận cười tang hải
    Thế sự bao trò khóc ruộng dâu
    Biết vậy,ý chừng chưa hết níu
    Hoài mong bờ rộng nối nên cầu…
    Lý Đức Quỳnh 5.12.2015

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn LĐQ đã góp một bài họa rất sâu sắc về cuộc đời. chúc bạn cuối tuần vui nhiều!
      NGK

      Xóa
  4. Sang thăm bạn Khanh đọc thơ xướng họa hay lắm. Mình có bài họa xin góp vui. Mình chỉ biết làm những bài về đề tài về tình yêu thôi hà. Hi.Hi. Chúc bạn luôn có nhiều niềm vui và hạnh phúc bạn nhé. Thân mến

    BỂ DÂU
    Dạ đắm buồn thân chữ mộng sầu
    Thuyền rời chốn lạ đã chìm sâu
    Đành quên dĩ vãng cơn mê sớm
    Gạt hết tình duyên ước hẹn đầu
    Bến dựng nồng nàn sao nghiệt ngã
    Bờ xây thắm thiết lại cơ cầu
    Đêm dài tháng lạnh còn nhung nhớ
    Vạn nẻo trăm đường cuộc bể dâu..

    https://ngocliennguyen.files.wordpress.com/2015/12/144930701433907.gif

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. GK rất cảm ơn chị đã sang chơi và góp họa cùng BƯỚC PHÙ SINH, bài họa thật mượt mà và gợi chút buồn man mác…!thật hay chị ạ!
      Kính chúc chị có 1 ngày chủ nhật vui vầy bên người thân!
      NGK

      Xóa
  5. Hà Ngọc Kim họa:
    BƯỚC PHÙ SINH
    1.Duyên hôi phận hẩm phải đeo sầu
    Đã cố...mà đờ lại đắm sâu
    Gió cuốn hồn hoa trơ trẽn mặt
    Sương pha trắng tóc bạc bôi đầu
    Ai gieo đen bạc nên tàn liễu ?
    Kẻ giáng chua cay để héo dâu ?
    Thế thái nhân tình ôi bạc bẽo !
    Chưa đi đến bến đã qua cầu

    BƯỚC PHÙ SINH
    2. Tâm tư nặng mối chỉ đeo sầu
    Xa xót bao tình những cạn sâu
    Thế sự canh tân đờ đẫn mắt !
    Nhân luân đổi mới đảo điên đầu !
    Thuyền qua vực thẳm còn trông bến
    Tằm rải nong vàng chỉ ngóng dâu
    Phù với chẳng sinh, ai phụ sống ?
    Ái ân chung sức dựng xây cầu !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Kính chào thi huynh Hà Ngọc Kim! GK rất mừng được thi huynh đến thăm “tiện xá” này ! Lại được thi huynh mang quà bằng những bài họa rất hay, mang đẫm phong cách HNK : mượt mà và dí dỏm ! GK rất xúc động bởi mỗi bài xướng của mình đã được thi huynh họa lại bằng hai bài ! Một lần nữa cảm ơn huynh và chúc cho hồn thơ của thi huynh luôn bay bổng ! GK hy vọng sẽ tiếp tục được thi huynh ghé lại! Kính chúc huynh luôn an lạc !
      Trân trọng!

      Xóa



CẢM ƠN QUÝ VỊ & CÁC BẠN ĐÃ ĐỂ LẠI LỜI NHẬN XÉT !

Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang