Khôi Thanh - Nguyễn Gia Khanh Trân trọng kính chào và cảm ơn Quý độc giả đã ghé trang thơ ! Kính Chúc Quý độc giả nhiều sức khỏe và Hạnh Phúc !

Thứ Sáu, 18 tháng 12, 2015

Chợt Đông (Thuận-Nghịch độc) / Họa: GM.Nguyễn Đình Diệm, Hà Ngọc Kim



CHỢT ĐÔNG
(Thuận-Nghịch độc)

Đông đã chợt về én cánh chao
Tuyết sương cùng tủi thẹn dâng trào
Lòng se nỗi cũ đường rong ruổi
Bóng lặng người xưa cảnh xuyến xao
Trông mấy mộng tàn khi úa liễu
Ngóng chi xuân lỡ buổi phai đào
Mòng mơ chỉ nặng thêm nhung nhớ
Chong nến lại chờ để khát khao.

Đọc ngược:

Khao khát để chờ lại nến chong
Nhớ nhung thêm nặng chỉ mơ mòng
Đào phai buổi lỡ xuân chi ngóng
Liễu úa khi tàn mộng mấy trông
Xao xuyến cảnh xưa người lặng bóng
Ruổi rong đường cũ nỗi se lòng
Trào dâng thẹn tủi cùng sương tuyết
Chao cánh én về chợt đã đông.

Nguyễn Gia Khanh

Bài họa của GM.Nguyễn Đình Diệm & Hà Ngọc Kim
ĐÔNG VỀ
(Thuận-Nghịch độc)

Đông về én liệng cánh nghiêng chao
Lặng ngắm sương gieo tủi thẹn trào
Mong ước dạ xưa đường mộng nối
Đợi chờ tình cũ giấc mơ xao
Bông tàn sắc đượm phai bờ liễu
Lá úa hương nồng nhạt bến đào
Trông mãi dạ buồn thêm mỏi ngóng
Mong hoài tổn sức phí sầu khao.

Đọc ngược:

Khao sầu phí sức tổn hoài mong
Ngóng mỏi thêm buồn dạ mãi trông
Đào bến nhạt nồng hương úa lá
Liễu bờ phai đượm sắc tàn bông
Xao mơ giấc cũ tình chờ đợi
Nối mộng đường xưa dạ ướmong
Trào thẹn tủi gieo sương ngắm lặng
Chao nghiêng cánh liệng én về đông.

GM.Nguyễn Đình Diệm

ĐÔNG ĐẾN
(Thuận-Nghịch độc)

Sương mù sáng lạnh sóng chênh chao
Gió cuốn dường mây ngọn rét trào
Vương giọt lệ nồng hương phảng phất
Cảm cơn sầu thảm dạ xôn xao
Thương hoa nhuốm bạc phai mày liễu
Tủi nguyệt mờ gương nhạt má đào
Cương Thủy não buồn đò vắng bến
Đường xuân mấy nữa khát cùng khao.

Đọc ngược:

Khao cùng khát nữa mấy xuân đường
Bến vắng đò buồn não Thủy Cương
Đào má nhạt gương mờ nguyệt tủi
Liễu mày phai bạc nhuốm hoa thương
Xao xôn dạ thảm sầu cơn cảm
Phất phảng hương nồng lệ giọt vương
Trào rét ngọn mây dường cuốn gió
Chao chênh sóng lạnh sáng mù sương.


Hà Ngọc Kim

12 nhận xét:

  1. ĐÔNG VỀ
    (Thuận nghịch độc)
    Đông về én liệng cánh nghiêng chao
    Lặng ngắm sương gieo tủi thẹn trào
    Mong ước dạ xưa đường mộng nối
    Đợi chờ tình cũ giấc mơ xao
    Bông tàn sắc đượm phai bờ liễu
    Lá úa hương nồng nhạt bến đào
    Trông mãi dạ buồn thêm mỏi ngóng
    Mong hoài tổn sức phí sầu khao

    ĐỌC NGƯỢC
    Khao sầu phí sức tổn hoài mong
    Ngóng mỏi thêm buồn dạ mãi trông
    Đào bến nhạt nồng hương lá úa
    Liễu bờ phai đượm sắc tàn bông
    Xao mơ giấc cũ tình chờ đợi
    Nối mộng đường xưa dạ ước mong
    Trào thẹn tủi gieo sương ngắm lặng
    Chao nghiêng cánh liệng én về đông
    GM.Nguyễn Đình Diệm
    Góp họa cùng anh.Chúc an vui.Mến

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn anh đã sang họa cùng CHỢT ĐÔNG, hôm nay em có việc nên giờ mới đưa bài lên trang được ! Kính chúc anh luôn bình an!
      Trân trọng!
      NGK

      Xóa
  2. Họa đổi đề, Hà Ngọc Kim

    ĐÔNG ĐẾN
    Sương mù sáng lạnh sóng chênh chao
    Gió cuốn dường mây ngọn rét trào
    Vương giọt lệ nồng hương phảng phất
    Cảm cơn sầu thảm dạ xôn xao
    Thương hoa nhuốm bạc phai mày liễu
    Tủi nguyệt mờ gương nhạt má đào
    Cương Thủy não buồn đò vắng bến
    Đường xuân mấy nữa khát cùng khao
    Đọc ngược
    Khao cùng khát nữa mấy xuân đường
    Bến vắng đò buồn não Thủy Cương
    Đào má nhạt gương mờ nguyệt tủi
    Liễu mày phai bạc nhuốm hoa thương
    Xao xôn dạ thảm sầu cơn cảm
    Phất phảng hương nồng lệ giọt vương
    Trào sét ngọn mây dường cuốn gió
    Chao chênh sóng lạnh sáng mù sương

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. NGK xin cảm ơn thi huynh Hà Ngọc Kim đã góp họa cùng lúc 2 bài TNĐ quả là đáng khâm phục! Em đưa lên trang hơi chậm, huynh thông cảm nhé. Kính chúc huynh luông an lạc!
      NGK

      Xóa
  3. THÂN CHÚC GIA KHANH VÀ GIA ĐÌNH MÙA GIÁNG SINH VUI VẺ, AN LÀNH , HẠNH PHÚC CÙNG MỘT NĂM MỚI NHIỀU THÀNH CÔNG , TỐT ĐẸP

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn chị đã ghé thăm và để lại lời chúc tốt đẹp cho GK! Kính chúc chị và gia đình đón 1 mùa Giáng Sinh đầm ấm!
      NGK

      Xóa
  4. Thăm anh và thưởng thức xướng họa thuận nghịch độc thật tuyệt.Chúc anh tuần mới an vui !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn ĐQ nhé! Chúc bạn luôn vui khỏe và thành công trong công việc. (bài họa của ĐQ bên trang chị Ngọc Liên hay lắm!)
      Thân!

      Xóa
  5. ghé thăm và đọc thơ a thật hay .
    Mến chúc a giáng sinh an lành và ấm áp :)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn HN nhé ! Đã lâu không thấy em sang ? Thỉnh thoảng a có ghé bên em nhưng thấy em vắng nhà luôn, chúc em vui vẻ trong ngày Giáng sinh & công tác tốt!
      Mến em!

      Xóa
  6. Sang thăm bạn đọc thơ xướng họa thật hay. Chúc bạn lễ Giáng Sinh ấm áp, an lành và hanh phúc bạn nhé. Thân mến

    Trả lờiXóa
    Trả lời

    1. Cảm ơn chị đã sang thăm ! Em cũng chúc chị & gia đình có 1 mùa Giáng sinh an bình và ấm áp!
      NGK

      Xóa



CẢM ƠN QUÝ VỊ & CÁC BẠN ĐÃ ĐỂ LẠI LỜI NHẬN XÉT !

Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang