Khôi Thanh - Nguyễn Gia Khanh Trân trọng kính chào và cảm ơn Quý độc giả đã ghé trang thơ ! Kính Chúc Quý độc giả nhiều sức khỏe và Hạnh Phúc !

Thứ Bảy, 26 tháng 12, 2015

Huế Ơi ! (Họa) / Xướng: Phương Hà



HUẾ ƠI !

Đường chiều lúng liếng nón bài thơ
Trời thắm Ngọ Môn đỏ rợp cờ
Thả bước dòng Hương hòa nỗi cũ
Nghe hò Mái đẩy quyện trăng hờ
Ngàn năm lặng bóng lăng trầm mặc
Một thoáng say tà áo mộng mơ
Cứ mãi tìm em, ơi xứ Huế !
Mênh mang khúc hát vọng đôi bờ...

Nguyễn Gia Khanh

Bài xướng:


HUẾ THƠ

Huế đẹp như là một áng thơ
Thôn xưa Vỹ Dạ bắp tung cờ
Sông Hương uốn lượn dòng êm ả
Núi Ngự nghiêng soi dáng hững hờ
Cầu ngói Thanh Toàn in bóng nước
Hồ sen Tự Đức thoảng hương mơ
Hoàng Thành trầm mặc trong trăng bạc
Dĩ vãng miên man chẳng bến bờ.

Phương Hà


Các bài họa khác:

HUẾ NHỚ

Theo tình ý bạn Huế vào thơ
Viễn xứ, lòng như được mở cờ
Cố quận gió mây niềm trắc ẩn
Tha phương khói sóng nỗi ơ hờ
Kinh thành áo mão gieo hồn mộng
Điện ngọc son vàng lạc phách mơ
Đỉnh Ngự uy trầm cao dáng đứng
Dòng Hương đất mẹ nước ôm bờ…

Lý Đức Quỳnh

QUÊ HUẾ

Non sông Huế đẹp tựa bài thơ
Cồn Hến bãi xưa bắp trổ cờ
Núi Ngự trăng về lay bến mộng
Sông Hương gió lộng thức dòng mơ
Văn Lâu trầm mặc im hồn cũ
Đại Nội uy nghi lắng bóng hờ
Áo tím ngày xưa chừ tím áo
Theo chiều phượng thắm thả ven bờ.

GM. Nguyễn Đình Diệm

HỌA Y ĐỀ

Dòng Hương lấp loáng nắng vàng thơ
Thảm trải gấm thêu tắm sắc cờ
Núi Ngự thương Già lòng những hận
Quốc trường cảm sỹ dạ khôn hờ
Vang câu Mái đẩy sầu cơn mộng
Vọng điệu Nam thương tủi giấc mơ
Huế đẹp, Huế thương lòng mãi nặng
Thuyền ơi chèo vội kíp sang bờ.


Hà Ngọc Kim

6 nhận xét:

  1. Thăm anh NGK và góp họa cùng anh.
    Mong anh chuyển bài họa đến cùng chị Phương Hà,như lòng biết ơn tấm lòng tri ngộ cùng yêu Huế,quê hương của Quỳnh.
    Chúc anh đón năm mới hạnh phúc và vạn sự tốt lành!
    HUẾ NHỚ
    Theo tình ý bạn Huế vào thơ
    Viễn xứ,lòng như được mở cờ
    Cố quận gió mây niềm trắc ẩn
    Tha phương khói sóng nỗi ơ hờ
    Kinh thành áo mão gieo hồn mộng
    Điện ngọc son vàng lạc phách mơ
    Đỉnh Ngự uy trầm cao dáng đứng
    Dòng Hương đất mẹ nước ôm bờ…
    Lý Đức Quỳnh 27.12.2015

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. GK rất vui vì được ĐQ góp họa cùng, có lẽ đã chạm vào nỗi nhớ quê nên bài họa của ĐQ dạt dào cảm xúc…! GK sẽ chuyển bài họa đến chị P.H !
      Thân.

      Xóa
  2. Thăm anh và vui họa nhé.Chúc an vui.Mến
    QUÊ HUẾ
    Non sông Huế đẹp tựa bái thơ
    Cồn hến bãi xưa bắp trổ cờ
    Núi Ngự trăng về lay bến mộng
    Sông Hương gió lộng thức dòng mơ
    Văn Lâu trầm mặc mơ hồn cũ
    Đại nội uy nghi lắng bóng hờ
    Áo tím ngày xưa chừ tím áo
    Theo chiều phượng thắm thả ven bờ
    GM.Nguyễn đình Diệm
    http://www.dulichvietnam.com.vn/data/image/du-lich-hue/dai-noi-hue.jpg

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. nHỜ ANH THAY TỪ "MƠ" CẬU 5 THÀNH TỪ "IM"
      LÝ DO TRÙNG TỪ
      CẢM ƠN ANH NHÉ.MẾN

      Xóa
    2. Cảm ơn anh đã cùng họa với chị P.H và GK, bài họa của anh rất hay phải chăng bởi anh cũng là người con của Huế…kính chúc anh luôn vui và bình an!Em sẽ gởi tới chị P.H bài họa này anh nhé!
      Trân trọng!

      Xóa
  3. Hà Ngọc Kim họa : HUẾ ƠI

    Dòng Hương lấp loáng nắng vàng thơ
    Thảm trải gấm thêu tắm sắc cờ
    Núi Ngự thương Già lòng những hận
    Quốc trường cảm sĩ dạ khôn hờ
    Vang câu mái đẩy sầu cơn mộng
    Vọng điệu Nam Thương tủi giấc mơ
    Huế đẹp Huế thương lòng mãi nặng
    Thuyền ời ! chèo vội kíp sang bờ

    Trả lờiXóa



CẢM ƠN QUÝ VỊ & CÁC BẠN ĐÃ ĐỂ LẠI LỜI NHẬN XÉT !

Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang