Khôi Thanh - Nguyễn Gia Khanh Trân trọng kính chào và cảm ơn Quý độc giả đã ghé trang thơ ! Kính Chúc Quý độc giả nhiều sức khỏe và Hạnh Phúc !

Thứ Ba, 29 tháng 12, 2015

Ngẫm Mình (NĐT) / Họa: GM. Nguyễn Đình Diệm, Lê Đăng Mành, Lê Quốc Thọ, Phạm Kim Lợi, Hà Ngọc Kim



NGẪM MÌNH
(Ngũ độ thanh)

Đếm tuổi vừa hay đã lục tuần
Hoa tàn mấy độ, hỏi còn xuân ?
Lòng soi dẫu trút vàng kê mộng  
Áo rũ còn vương đỏ bụi trần
Ngoảnh lại đà bao tuồng bĩ thái
Vời theo vẫn mấy cuộc trầm luân
Tang bồng dẫm nát cùng dâu bể
Giấc huyễn ngày xưa hẳn lịm dần…


Nguyễn Gia Khanh

.Các bài họa:


NGẪM LẠI ĐỜI

Đông tàn năm hết lại vào xuân
Tính tuổi chừ ra ngoại thất tuần
Ngắm mộng ngàn dâu bờ huyễn ảo
Nhìn mơ vạn biển bến phong trần
Xuân tàn ngớ ngẩn hồn phai thắm
Đông chuyển bơ phờ dạ úa dần
Ngoảnh lại trần gian muôn bĩ thử
Bao mùa hư ảnh kiếp phù luân.

 GM. Nguyễn Đình Diệm

NGUỒN TÂM
(Ngũ độ thanh)

Những tưởng đời cho thọ mấy tuần
Mong rằng dạ mãi chiếu thường xuân
Nào tham đắm giữa triền tam độc*
Chẳng thiết chìm trong cõi lục trần**
Đã tỏ vô thường nương biến dịch
Thì neo hữu ái ở hằng luân
Dù cho cuộc thế luôn dời đổi
Nhóm tuệ nguồn tâm lửa rõ dần.

Lê Đăng Mành

TA NGẪM MÌNH TA
(họa mừng thi sỹ Gia Khanh lên tuổi lục tuần)

Đã lục tuần lên...thất bát tuần
Bác Tào còn nể hãy tràn xuân
Tung hoành mấy độ tường thiên mệnh
Được mất bao phen hiểu cõi trần
Danh lợi thói đời cơn mộng ảo
Đức tài lẽ sống cõi nhân luân
Ung dung muôn nẻo đường thiên lý
Ta ngẫm mình ta, cứ tiến dần…


Lê Quốc Thọ


THỌ ĐÁO LỤC TUẦN

Tửu hậu trà dư đã mấy tuần
Giật mình ngoảnh lại sáu mươi xuân
Dầm mưa dãi nắng vương sương gió
Lội suối trèo non mỏi gót trần
Ý đẹp thơ hay tài nhạc hoạ
Mưu cao trí dũng giỏi kinh luân
Mấy vần gửi bạn mừng vui chúc
Thọ đáo lên ngôi tỏa sáng dần.


Phạm Kim Lợi

KIM THỌ HÒA CHUNG

Mừng tước thiên ban phẩm “Lục Tuần”
Tinh thần tráng kiện vẻ thanh xuân
Đã từng chinh chiến trong trời đất
Lại trải phong ba ở cõi trần
Thi họa cầm kì ngời bản ngã
Trí nhân lễ nghĩa sáng kinh luân
Ngọc Kim-Quốc Thọ hòa chung vận
Thất thập đường lên khỏe tựa Dần.

Hà Ngọc Kim



* Tham, sân, si.
** Sắc Trần : những màu sắc xanh, vàng, đỏ...cùng hình thể của người và vật, là cảnh bị thấy của mắt.
Thinh Trần: tiếng kèn, tiếng trống, tiếng nói, tiếng hát, tiếng kêu của con người và vật là cảnh bị nghe của lỗ tai.
Hương Trần: mùi thơm của trầm, phấn, đồ ăn, mùi thúi của đồ ô uế...là cảnh bị ngửi của mũi.
Vị Trần: Vị của món ăn vật uống, vị ngon béo của thịt cá, của hoa quả, vị đắng chua cay nồng...là cảnh nếm của lưỡi.
Xúc Thần: sự đụng chạm của thân thể đối với mọi vật xung quanh như áo quần, đồ vật, con người, con vật...là cảnh bị biết của thân.
Pháp Trần: là bóng dáng của năm trần còn lưu lại trong ý thức, nghĩa là mắt không còn thấy sắc, thân không còn xúc chạm mà trong ý thức vẫn nhớ lại bóng dáng của năm trần trong duy thức gọi là “Lạc tả ảnh tử” (cái bóng dáng rớt lại) đây là cảnh bị biết của ý thức.

6 nhận xét:

  1. NGẪM LẠI ĐỜI
    (Ngũ độ thanh)
    Đông tàn năm hết lại vào xuân
    Tính tuổi chừ ra ngoại thất tuần
    Ngắm mộng ngàn dâu bờ huyễn ảo
    Nhìn mơ vạn biển bến phong trần
    Xuân tàn ngớ ngẫn hồn phai thắm
    Đông chuyển bơ phờ dạ úa dần
    Nghoảnh lại trần gian muôn bĩ thử
    Bao mùa hư ảnh kiếp phù luân
    GM.Nguyễn Đình Diệm

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn anh đã góp họa cùng GK, em đưa lên trang chính nhé! Kính chúc anh luôn an lạc!
      NGK

      Xóa
  2. TA NGẪM MÌNH TA
    ( họa nguyên vận bài NGẪM MÌNH , mừng thi sĩ GIA KHANH lên tuổi lục tuần ).

    Đã lục tuần, lên thất bát...tuần
    Bác Tào còn nể, hãy tràn Xuân
    Tung hoành mấy độ tường thiên mệnh
    Được mất bao phen hiểu cõi trần
    Danh lợi thói đời cơn mộng ảo
    Đức tài lẽ sống cõi nhân luân
    Ung dung muôn nẻo đường thiên lý
    Ta ngẫm mình ta, cứ tiến dần...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn thi huynh Lê Quốc Thọ đã họa mừng GK ! bài họa rất hay ạ !
      NGK

      Xóa
  3. năm mới thân chúc chú mự cùng các cháu muôn sự cát tường, vạn điều an lạc. Nhờ anh Thọ báo tin vui, tác phẩm tự thọ "Ngẫm mình" của thi sĩ Khôi Thanh. Xin họa mừng:
    (Xin đổi đề)
    KIM THỌ HÒA CHUNG
    Mừng tước thiên ban phẩm "Lục tuần"
    Tinh thần tráng kiện vẻ thanh xuân
    Đã từng chinh chiến trong trời đất
    Lại trải phong ba ở cõi trần
    Thi họa cầm kì ngời bản ngã
    Trí nhân lễ nghĩa sáng kinh luân
    Ngọc Kim - Quốc Thọ hòa chung vận
    Thất thập đường lên khỏe tựa Dần

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. NGK xin chân thành cảm ơn thi huynh Hà Ngọc Kim đã họa mừng cùng GK khi leo lên tuổi lục tuần…! Kính chúc huynh năm mới VẠN SỰ CÁT TƯỜNG!
      NGK

      Xóa



CẢM ƠN QUÝ VỊ & CÁC BẠN ĐÃ ĐỂ LẠI LỜI NHẬN XÉT !

Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang