Khôi Thanh - Nguyễn Gia Khanh Trân trọng kính chào và cảm ơn Quý độc giả đã ghé trang thơ ! Kính Chúc Quý độc giả nhiều sức khỏe và Hạnh Phúc !

Thứ Hai, 7 tháng 12, 2015

Ngẫm Nỗi Kiều Xưa / Họa: GM. Nguyễn Đình Diệm, Lý Đức Quỳnh, Yến Trang, Hà Ngọc Kim



NGẪM NỖI KIỀU XƯA

Phong trần buộc lấy kiếp đa đoan
Để giấc ba sinh nẫu tiếng đàn
Dạ ngọc dẫu thề vầng nguyệt tỏ
Thân vàng đành chuộc cảnh gia oan
Hiếu-Tình một gánh khôn vơi nhẹ
Tài - Mệnh hai phương khó vẹn toàn
Ngẫm nỗi Kiều xưa lòng thảng thốt
Trăm năm cõi tục mấy bi hoan ?

Nguyễn Gia Khanh


Các bài họa:


CÁI ẢI NHÂN TÌNH
(Thủ vĩ ngâm)

Cái ải nhân tình lắm khổ đoan
Lời đưa thất hứa lỡ cung đàn
Thề non hẹn biển cam lòng chịu
Cắn cỏ ngậm vành buộc bụng oan
Bởi hiểu phần con ôm dạ gánh
Vì yêu phận gái khó thân toàn
Kiều xưa vạn nỗi đau xuân thắm
Cái ải nhân tình lắm khổ đoan.


GM.Nguyễn Đình Diệm 


NỖI TRẦM LUÂN

Xuân nguồn khởi mạch lộ tâm đoan
Tưởng ánh dương huy trỗi lộng đàn
Lãm Thúy trầm hương tròn nguyệt thệ
Lâm Tri gió bụi lẻ hồn oan
Cành vàng liễu chiết phường vô lại
Giá ngọc triều xô cảnh bất toàn
Mệnh đố thân đày xiêu cõi tục
Mấy người vượt thoát để ca hoan ?!


Lý Đức Quỳnh


PHẬN LIỄU

Phận liễu ê chề chữ chính đoan
Qua cơn dâu bể lỡ cung đàn
Bao tuồng bợm quỷ đà dư nhục
Mấy trận phong trần mới hết oan
Bởi mệnh cùng tài đâu vẹn cả
Nên tình với hiếu chẳng song toàn
Thủy lưu hoa lạc thừa tan tác
Nát ngọc cho người đắm bể hoan.


Yến Trang

HỌA Y ĐỀ

1.
Phải chăng trời cũng đã cam đoan
Lẫy một dây tơ não mấy đàn
Vọng đến mười tầng tan nát cõi
Vò về mấy khúc não nùng oan
Lý – Tình đâu kẻ nào chân vẹn
Tà – Đức cho ai được chữ toàn
Cụ Nguyễn Tiên Điền ơi ! vạn thuở
Vẫn còn đen bạc, lấy đâu hoan ?

2.(Đổi vần ra trước câu)
Đoan trang diễm lệ tuyết hoa ghen
Đàn Tiểu Lân nương cũng chịu hèn
Tội tự ai gieo đà lắm bận
Oan do kẻ buộc cũng bao phen
Nhà Vương bể hoạn mênh mang cuốn
Toàn cõi trầm luân thảm thiết chèn
Tương đố Mệnh – Tài sao thế nhỉ ?
Hoan bi cửa phật, dẫu cài then.



Hà Ngọc Kim

10 nhận xét:

  1. Góp họa cùng anh nhé.Mến
    CÁI ẢI NHÂN TÌNH
    Cái ải nhân tình lắm khổ đoan
    Lời đưa thất hứa lỡ cung đàn
    Thề non hẹn biển cam lòng chịu
    Cắn cỏ ngậm vành buộc bụng oan
    Bởi hiếu phần con ôm dạ gánh
    Vì yêu phận gái khó thân toàn
    Kiều xưa vạn nổi đau xuân thắm
    Cái ải nhân tình lắm khổ đoan
    GM.Nguyễn Đình Diệm

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn anh đã góp họa cùng GK, em xin đưa lên trang chính nhé! Kính chúc anh luôn an lạc!
      Trân trọng!
      NGK

      Xóa
  2. Thăm anh,Q góp họa cùng.Chúc anh an lạc !
    NỖI LUÂN TRẦM
    Xuân nguồn khởi mạch lộ tâm đoan
    Tưởng ánh dương huy trỗi lộng đàn
    Lãm Thúy trầm hương tròn nguyệt thệ
    Lam trì gió bụi lẻ hồn oan
    Cành vàng liễu chiết phường vô lại
    Giá ngọc triều xô cảnh bất toàn
    Mệnh đố thân đày xiêu cõi tục
    Mấy người vượt thoát để ca hoan ?!
    Lý Đức Quỳnh 8.12.2015
    Đã lâu không đọc Kiều,trí nhớ cũng mơ hồ.Lam Trì,có phải nơi MGS mua Kiều đưa đến đó để mở đầu cuộc phong trần?Anh nhớ rõ góp ý giúp.Thân,Quỳnh.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn ĐQ rất nhiều về bài họa rất hay ! Có 1 sự tương đồng lý thú ở cặp trạng mà lúc đầu GK định viết :
      “Lãm Thúy tìm châu vương mộng thắm
      Tiền Đường đắm ngọc trút dây oan…”
      Còn địa danh Lâm Tri hình như là nơi chàng Thúc Sinh gặp Kiều:
      “…Khách du bỗng có một người
      Kỳ tâm họ Thúc cũng nòi thư hương
      Vốn người huyện Tích châu Thường
      Theo nghiêm đường mở ngôi hàng Lâm Tri…”
      Còn MGS gặp Kiều ở Lâm Thanh:
      “…Hỏi tên rằng Mã Giám Sinh
      Hỏi quê rằng huyện Lâm Thanh cũng gần…”
      và bắt Kiều về Vô Tích, nên mới có câu:
      “ Khi Vô Tích, khi Lâm Tri
      Nơi thì lừ đảo, nơi thì xót thương…”
      Vì vậy Lâm Tri nên thay bằng Lâm Thanh được không bạn ?
      Mến!

      Xóa
    2. Cảm ơn anh đã dẫn giải và sửa giúp.Khi viết Q cũng ngờ ngợ,do không có sẵn Kiều để truy tìm...Q cũng chẳng nhiều thời gian,chỉ lên mạng vào buổi chiều và trước 5 giờ thôi.Chúc anh an vui !

      Xóa
    3. Đức Quỳnh thân mến! GK phải đính chính lại là địa danh Lâm Tri mà bạn viết trong câu thơ trên là đúng!
      Đã lâu GK cũng không đọc truyên Kiều nên chỉ nhớ những chi tiết chung thôi, sau câu hỏi của ĐQ mình đã tìm đọc lại để hiểu rõ hơn , và GK đã nhầm! Đúng là Mã Giám Sinh sau khi mua Kiều đã đưa Kiều về Lâm Tri (Đây cũng là nơi mà Thúc Sinh đã theo cha đến mở ngôi hàng) và đã gặp TS. Sau khi Hoạn Thư phát hiện ra đã sai bọn Khuyển, Ưng bắt Kiều về Vô Tích (quê Thúc Sinh) để làm nhục…nên mới có câu:
      “…Khi Vô Tích, khi Lâm Tri…”
      Cảm ơn và xin lỗi ĐQ nhé !vì qua đây ta có dịp hiểu thêm về truyện Kiều.
      Thân!
      NGK

      Xóa
    4. Cảm ơn anh,vậy là Q sửa lại Lâm Tri !

      Xóa
  3. Sang thăm bạn Khanh đọc thơ xướng họa hay lắm. Chúc bạn ngày mới vui vẻ và công việc như ý bạn nhé. Thân mến
    https://ngocliennguyen.files.wordpress.com/2015/12/144914623343512-5.gif

    Trả lờiXóa
  4. Cảm ơn chị đã ghé thăm ! kính chúc chị luôn an lạc & dạt dào thi hứng !
    Trân trọng!

    Trả lờiXóa
  5. Hà Ngọc Kim họa:
    1.Phải chăng Trời cũng đã cam đoan ?
    Lẫy một dây tơ não mấy đàn
    Vọng đến mười tầng tan nát cõi
    Vò về chin khúc não nùng oan
    Lý – Tình đâu kẻ nào chân vẹn
    Tài – Đức cho ai được chữ toàn ?
    Cụ nguyễn Tiên Điền ơi! vạn thuở
    vẫn còn đen bạc, lấy đâu hoan !

    2 . (xin đổi vần ra trước)
    Đoan trang diễm lệ tuyết hoa ghen
    Đàn Tiểu Lân Nương cũng chịu hèn
    Tội tự ai gieo đà lắm bận
    Oan do kẻ buộc cũng bao phen
    Nhà Vương bể hoạn mênh mang cuốn
    Toàn cõi trầm luân thảm thiết chèn
    Tương đố Mệnh Tài sao thế nhỉ ?
    Hoan bi cửa phật, dẫu cài then !

    Trả lờiXóa



CẢM ƠN QUÝ VỊ & CÁC BẠN ĐÃ ĐỂ LẠI LỜI NHẬN XÉT !

Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang