Khôi Thanh - Nguyễn Gia Khanh Trân trọng kính chào và cảm ơn Quý độc giả đã ghé trang thơ ! Kính Chúc Quý độc giả nhiều sức khỏe và Hạnh Phúc !

Thứ Năm, 10 tháng 12, 2015

Xin Đừng Nhắc/ Họa: Yến Trang,Lý Đức Quỳnh, GM.Nguyễn Đình Diệm, Nguyễn Ngọc Liên, Hà Ngọc Kim


XIN ĐỪNG NHẮC

Vẫn đó tang lòng buổi biệt ly
Đào phai cúc rụng đã bao kỳ
Cơn sầu bủa những mùa đông đến
Tóc úa theo từng bóng hạc đi
Từ thuở uyên bay trời xứ lạ
Là khi mộng vỡ tuổi xuân thì
Ngày xưa người ạ ! xin đừng nhắc
Nước đổ xuôi rồi hốt nữa chi !

Nguyễn Gia Khanh


Bài họa:


NGẨN NGƠ GỐI CHIẾC

Trăm năm trải mấy cuộc chia ly
Ước khúc đoàn viên hóa diệu kỳ
Gác lạnh trông hoài tin nhạn đến
Canh dài ngóng mãi bước người đi
Hoa xưa vẫn đợi mùa tao ngộ
Mộng cũ còn vương tuổi dậy thì
Một giấc hoang đường vừa chợt tắt
Ngẩn ngơ gối chiếc có còn chi…!

Yến Trang


CÒN CHI

Xin đừng nhắc nữa chuyện tình ly
Cũ nợ duyên thôi hết đáo kỳ
Trải lại sông đau mùa lũ cuốn
Khơi về mạch phúc thuở nguồn đi
Tay chăm cội lạc lên ngày nhẫn
Nghiệp đón đời tươi chẳng xổi thì
Bóng nguyệt soi dòng trôi dợn ánh
Bây giờ níu lại biết còn chi !


Lý Đức Quỳnh 


LỆ SẦU CHI

Lòng còn mãi nhớ buổi chia li
Cuối bến mây giăng hẹn đến kỳ
Đắp mộng xe duyên tròn hạ thắm
Xây mơ phúc phận vẹn xuân thì
Ưu tư ngóng đợi ngày tao ngộ
Thổn thức mong chờ bóng kẻ đi
Nguyệt tỏa bao mùa tình biệt xứ
Âm thầm tóc úa lệ sầu chi ???

GM.Nguyễn Đình Diệm


GIỌT THƯƠNG SẦU

Nén giọt thương sầu ngóng bước đi
Đan niềm tủi phận lúc phân kỳ
Tình đầu lặng lẽ buồn dang dở
Phút cuối âm thầm nhớ biệt ly
Bến đỗ trôi dần tàn sức sống
Thuyền mơ vụt tắt tuổi xuân thì
Ru hồn trỗi dạ còn ngơ ngẩn
Một khúc đau lòng tiếc lắm chi ?


Nguyễn Ngọc Liên  

    HỌA Y ĐỀ

1.
Thể nào quên được cảnh phân ly
Dằng dặc xót xa mấy thập kỳ
Hồn nhữn phạc phờ chờ chẳng tới
Thân sao rời rã đợi khôn đi
Mơ mòng đêm trắng trong ba cõi
Tan nát giấc hoa cả tứ thì
Thôi thế thì thôi, thôi chớ thế !
Dẫu rằng thế mãi có hay chi.

2.
Nhắc làm chi nữa nỗi phiêu ly
Đã xót càng xa đến mấy kỳ
Náo nức Vườn xuân đâu nhớ tới
Rộn ràng hội tết chẳng buồn đi
Duyên hôi cười cợt cùng xuân trẻ
Tình hẩm đeo đai cả tứ thì
Đã quyết chon sâu đời bạc bẽo
Cho lòng đỡ lạnh, kéo lôi chi !

Hà Ngọc Kim
  

9 nhận xét:

  1. Sang thăm,góp họa cùng anh.Chúc anh nhiều vui !
    CÒN CHI
    Xin đừng nhắc nữa chuyện tình ly
    Cũ nợ duyên thôi hết đáo kỳ
    Trải lại sông đau mùa lũ cuốn
    Khơi về mạch phúc thuở nguồn đi
    Tay chăm cội lạc lên ngày nhẫn
    Nghiệp đón đời tươi chẳng xổi thì
    Bóng nguyệt soi dòng trôi dợn ánh
    Bây giờ níu lại biết còn chi !
    Lý Đức Quỳnh

    Trả lờiXóa
  2. Cảm ơn ĐQ đã góp họa, GK xin đưa lên trang chính nhé! Thân chúc bạn cuối tuần nhiều niềm vui.
    Thân!
    NGK

    Trả lờiXóa
  3. LỆ SẦU CHI!
    Lòng còn mãi nhớ buổi chia ly
    Cuối bến mây giăng hẹn đến kỳ
    Đắp mộng se duyên tròn hạ thắm
    Xây mơ phúc phận vẹn xuân thì
    Ưu tư ngóng đợi ngày tao ngộ
    Thổn thức mong chờ bóng kẻ đi
    Nguyệt tỏa bao mùa tình biệt xứ
    Âm thầm tóc úa lệ sầu chi???
    GM.Nguyễn Đình Diệm

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn anh đã gửi bài họa cùng GK ! Kính chúc anh cuối tuần luôn an lạc & giàu thi tứ !
      NGK

      Xóa
  4. GIỌT THƯƠNG SẦU
    Nén giọt thương sầu ngóng bước đi
    Đan niềm tủi phận lúc phân kỳ
    Tình đầu lặng lẽ buồn dang dở
    Phút cuối âm thầm nhớ biệt ly
    Bến đổ trôi dần tàn sức sống
    Thuyền mơ vụt tắt tuổi xuân thì
    Ru hồn trổi dạ còn ngơ ngẩn
    Một khúc đau lòng tiếc lắm chi?
    LienNguyen

    Sang thăm bạn Khanh đọc thơ xướng họa hay lắm. Chúc bạn cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc bạn nhé. Thân mến
    https://ngocliennguyen.files.wordpress.com/2015/12/anhdong.gif

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. GK rất vui khi được chị giành cho bài họa thật hay ! Cảm ơn chị nhiều nhé và kính chúc chị những ngày cuối tuần nhiều niềm vui !
      NGK

      Xóa
  5. Hà Ngọc Kim họa
    1.Thể nào quên được cảnh phân ly
    Dằng dặc xót xa mấy thập kỳ
    Hồn những phạc phờ chờ chẳng tới
    Thân sao rời rã đợi khôn đi
    Mơ mòng đêm trắng trong ba cõi
    Tan nát giấc hoa cả tứ thì
    Thôi thế thì thôi , thôi chớ thế !
    Dẫu rằng thế mãi có hay chi !

    2.Nhắc làm chi nữa nỗi phiêu ly !
    Đã xót càng xa đến mấy kỳ
    Náo nức Vườn Xuân đâu nhớ tới
    Rộn ràng Hội Tết chẳng buồn đi
    Duyên hôi cười cợt cùng xuân trẻ
    Tình hẩm đeo đai cả tứ thì
    Đã quyết chôn sâu đời bạc bẽo
    Cho lòng đỡ lạnh, kéo lôi chi !

    Trả lờiXóa
  6. Họa bài “ Giấc mộng tan” của Nguyễn Gia Khanh
    Bài họa 1.
    Quê người quằn quại đã bao đêm
    Nếm đủ trầm luân gan ruột mềm
    Con ở chúa nhà xa xót nỗi
    Chim lồng cá chậu não nùng thêm
    Mộng huyền đã nát ngay bên cửa
    Mơ hão cùng tan ở trước thềm
    Phận hẩm duyên hôi đành lạc lối
    Ngóng về cố quốc ước ao êm

    Bài họa 2. ( Xin đổi vần ra trước )
    Đêm trường thao thức mấy canh thâu
    Mềm ruột nát gan , một chữ “ Giàu !”
    Từ thuở mơ hoa lòng những buốt
    Thêm khi mộng nguyệt dạ càng đau
    Nhà cao ngồi ngóng mà tê tái
    Thềm rộng bước đi chỉ não sầu
    Trách oán ai đây ?, mình tự trách
    “ Êm gai ấm tuyết” bởi ham màu !
    Hà Ngọc Kim . Đ T : 0166 338 1412

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. GK vô cùng cảm ơn thi huynh Hà Ngọc Kim lại tiếp tục góp những bài họa rất hay và thú vị ! Kính chúc huynh thi hứng mãi dạt dào. Chú cảm ơn Vương đã chuyển bài họa này, chúc cháu luôn bình an và công tác tốt nhé!
      NGK

      Xóa



CẢM ƠN QUÝ VỊ & CÁC BẠN ĐÃ ĐỂ LẠI LỜI NHẬN XÉT !

Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang