ÁNH DƯƠNG TÀ
Dẫu rách lành chi
cũng một đời
Trầm luân cho đủ
cuộc mười mươi
Đà toan bỏ lại con
thuyền nát
Vẫn gượng chèo
theo ngọn sóng bời
Dặm thế dù đầy cơn
huyễn ảo
Lòng ta đã hết
mộng xinh tươi
Bâng khuâng đứng ngoái
miền cô tịch
Ngóng ánh dương tà
sắp cạn vơi.
Nguyễn Gia Khanh
Bài xướng:
NHÌN LẠI MÌNH
Cuối năm nhìn lại
cái ao đời
Trong đục lềnh
bềnh đã mấy mươi
Hiện tại còn đang
trườn thảm đạm
Tương lai chắc sẽ
trượt tơi bời
Đêm đan trăng tẩm
màu thanh nhã
Sáng bện sương dầm
sắc nhuận tươi
Đã kết bọt bèo làm
bạn hữu
Nên rều rác cũng
bớt chơi vơi.
Lê Đăng Mành
Các bài họa khác:
LỖI HẸN
Mộng ước bao năm thỏa cuộc
đời
Ân thề chữ ái đã nhiều mươi
Tình thâm gửi gắm xem bề bộn
Nghĩa nặng hàn huyên thấy rối
bời
Nét bút lòng trong mang giọng
khẽ
Đôi vần bóng ngọc cất lời
tươi
Ngàn trăng mọt kiếp còn u uẩn
Vướng mãi gom từng chẳng lúc
vơi.
Nguyễn Ngọc Liên
NGẪM NỖI ĐỜI
Núp dưới lùm tre luẩn quẩn
đời
Tập tàng góp lại khổ vài mươi
Chân non lẫm đẫm nào thơ thới
Mắt trẻ loay hoay đã bợi bời
Lớ ngớ ao nhà soi bóng cỗi
Lò thò đất khách dõi hình tươi
Cằn khô sỏi đá quê nghèo buộc
Kiếp phận bao nhiêu thật khó vơi !
Lý
Đức Quỳnh
NGẪM LẠI ĐỜI MÌNH
Nắng đã phai phôi ngẫm lại
đời
Trăm năm từng trải mấy mười
mươi
Dâu kia dầu dãi lòng hì hục
Bể nọ lăng xăng dạ rối bời
Nhật nguyệt bao đời hồn vẫn
thắm
Thu đông mấy bận tánh luôn
tươi
Thong dong tuổi lão cùng trời
đất
Thoải mái hiên chiều chả cạn
vơi.
GM. Nguyễn Đình Diệm
LỖI HẸN
Trả lờiXóaMộng ước bao năm thỏa cuộc đời
Ân thề chữ ái đã nhiều mươi
Tình thâm gửi gắm xem bề bộn
Nghĩa nặng hàn huyên thấy rối bời
Nét bút lòng trong mang giọng khẽ
Đôi vần bóng ngọc cất lời tươi
Ngàn trăng một kiếp còn u uẩn
Vướng mãi gom từng chẳng lúc vơi..
Chúc bạn ngày mới vui vẻ và đong đầy hạnh phúc bạn nhé. Thân mến
https://ngocliennguyen.files.wordpress.com/2016/01/145191589213532.gif
Cảm ơn chị đã sang và gởi bài họa, em xin đưa lên trang nhé! Chúc chị luôn bình an!
XóaNGK
Thăm anh,Q xin chép lại bài họa,góp vui cùng anh.
Trả lờiXóaChúc anh nhiều sức khỏe !
NGẪM NỖI ĐỜI
Núp dưới lùm tre luẩn quẩn đời
Tập tàng góp lại khổ vài mươi
Chân non lẫm đẫm nào thơ thới
Mắt trẻ loay hoay đã bợt bời
Lớ ngớ ao nhà soi bóng cỗi
Lò thò đất khách dõi hình tươi
Cằn khô sỏi đá quê nghèo buộc
Kiếp phận bao niềm thật khó vơi !
Lý Đức Quỳnh 31.12.2015
XóaCảm ơn ĐQ nhé ! GK xin đưa lên trang chính, chúc bạn luôn vui và thành đạt!
Mến!
NGK
GM chép lại bài họa góp vui cùng anh
Trả lờiXóaNGẪM LẠI ĐỜI MÌNH
Nắng đã phai phôi ngẫm lại đời
Trăm năm từng trãi mấy mười mươi
Dâu kia dầu dãi lòng hì hục
Bể nọ lăng xăng dạ rối bời
Nhật nguyệt bao mùa hồn vẫn thắm
Thu đông mấy bận tánh luôn tươi
Thong dong cánh hạc cùng trời đất
Thoải mái hiên chiều chã cạn vơi
GM.Nguyễn Đình Diệm
NHỜ ANH SỬA GIÚP CÂU 7 TỪ "CÁNH HẠC" THÀNH TỪ "TUỔI LÃO" NHÉ
XóaLÝ DO;CHO ĐÚNG VỚI NĐT.CẢM ƠN ANH NHÉ.MẾN
Cảm ơn anh đã sang thăm và gửi bài họa cùng. Em đưa lên trang nhé!
XóaTrân trọng!
NGK