HOÀI XUÂN
Xuân tàn thuở ấy, đã bao xuân
Lần lựa người đi nỡ hẹn lần
Lòng tủi tình xưa lòng lạnh buốt
Mắt sầu mộng cũ mắt quầng thâm
Chan hoài giọt lệ còn hoài ứa
Vẳng mãi cung đàn cứ mãi ngân
Hồn úa niềm mơ hồn quạnh quẽ
Bước ai vừa dục…bước xa dần !
Nguyễn Gia Khanh
Bài xướng:
LÃNG ĐÃNG XUÂN
Lãng đãng xuân về…lại nhớ xuân
Lần tay tính lại đã bao lần
Hồn xưa khắc khoải hồn trăng vỡ
Giọt đắng bâng khuâng giọt lệ thầm
Ánh mắt dẫu phai màu mắt biếc
Tình thơ vẫn đọng tiếng thơ ngân
Hương mai ngày cũ hương còn thoảng
Dù bóng tà huy…bóng nhạt dần.
Thy Lệ Trang
Bài họa khác:
XUÂN HOÀI
Xuân về lại nhớ những mùa
xuân
Thấm thoắt xuân qua đã mấy
lần
Đường cũ còn vương tình lẫm
nhẫm
Lối xưa mãi vấn lối âm thầm
Mơ hoài một thuở hoài mơ thấm
Mộng đợi bao thời mộng đợi
ngân
Xuân ngát hồn mai xuân chạnh
nhớ
Bóng người thấp thoáng bóng
vơi dần !
GM. Nguyễn Đình Diệm
XUÂN HOÀI
Trả lờiXóaXuân về lại nhờ những mùa xuân
Thấm thoắt xuân qua đã mấy lần
Đường cũ còn vương tình lẫm nhẫm
Lối xưa mãi vấn lối âm thầm
Mơ hoài một thuở hoài mơ thấm
Mộng đợi bao thời mộng đợi ngân
Xuân ngát hồn mai xuân chạnh nhớ
Bóng người thấp thoáng bóng vơi dần!!!
Gm.Nguyễn Đình Diệm
Cảm ơn anh đã sang gửi bài góp họa ! Em xin đưa lên trang chính nhé!
XóaNGK