XUÂN CHỚ GHẸO
Xuân về chớ ghẹo kẻ hàn vi
Tết đến ta đây chẳng thiếu gì
Vẫn có đào phai vừa hạ giá
Dù không rượu xịn để nâng ly
Vài câu đối dở - quà mừng “Thọ”
Mấy vận thơ suông - lộc tặng “Xì”
Mải chúc cho người bao mật ngọt
Riêng mình chén đắng lại nhâm nhi.
Nguyễn Gia Khanh
Các bài họa:
AN PHẬN
Chẳng ngại tiếng hàn với tiếng vi
Mặc cho nhân thế có gì gì
Hoa xoàng đón Tết trưng vài đóa
Rượu nhạt mừng Xuân cạn mấy ly
Lộc chữ tràn trề trời hứng tặng
Quà thơ tới tấp bạn lì xì
Cảnh nghèo biết phận, vui tâm chính
Thấy kẻ phô giàu, dạ kính nhi…
CAO BỒI GIÀ
ĐẦU XUÂN XEM BÓI
May mắn nhờ thầy đoán tử vi
Năm nay vận mạng có hên gì?
Đất đai ruộng lúa thêm hai mẫu
Chiếc lắc nhẫn xoàn sắm ít ly
Chăm chú nghe Ngài khen tướng số
Hân hoan mở ví đặt lì xì
Giàu sang, nghèo
khó đều do nghiệp
Mê tín đa phần
tánh nữ nhi.
Như Thu
VUI SỐNG TRONG HIỆN TẠI
Chẳng chuộng bói
bài lẫn tử vi
Hoang mang lo lắng
có hay gì!
Hiền lành lương
thiện...không ân hận
Tha thiết chân
tình tránh...biệt ly
Thanh thản, hài
lòng...thêm tuổi thọ
Vô tư, thoải
mái...nhận bao xì
Tương lai chưa đến
đừng suy đoán
Vui vẻ chơi đùa
với thiếu nhi.
Phương Hà
TẾT VUI VẦY
Gió vào nhà trống
cũng vu vi
“Kí sổ” mà mua có
ngại gì
Mứt bánh ôi thôi
đùa mấy bữa
Rượu trà cứ thế cợt
vài ly
Mừng xuân mượn tạm
hoa đào hổi
Chúc tuổi nhờ vay
của nã xì
Vợ một con bầy phong độ khiếp
Tranh hùng được thưởng giải Thê Nhi!
Lý Đức Quỳnh
KHÓ XỬ
Trầy vảy bây giờ lại tróc vi
Trái cây trăm thứ biết lo gì
Đâu nên tạc tiếng, “no bơ số” (*)
Nào phải ghi hình, “khấn mẩy li” (**)
Mẹ bảo “xoài Miên” mùi thúi hoắc
Bà chê “bưởi Diễn” vị hăng xì
Không chưng ngũ quả sao thành Tết
Phải chịu riêng mình thứ nữ nhi ?
(*)Không ầm ĩ (Anh)
(**) Rất đẹp đẽ (Trung)
Phan Tự Trí
TỘI QUÁ
Xuân về, tội quá
hổng ti vi
Nỗi cực lớn hơn
bất cứ gì
Quảng cáo muốn xem
dài chục phút
Em xi (*) thích
ngắm cách vài ly
Nhờ con đi sắm
chìa tay hứ
Bảo vợ đi mua
nghếch mũi xì
Định khóc một hồi
cho bớt hận
Nhưng mà: sao xứng
đấng nam nhi!
(*) MC
Trần Như Tùng
NGÀY XUÂN NHỚ VỀ LỘC ĐỈNH KÝ
Nhớ lại còn mê
chuyện gã Vi *
Ai đời thân thế
chẳng ra gì
Bần cùng - phú quý
không bao dặm
Dân dã quan quyền
chẳng mấy ly
Vàng - miệng trơn
tru thành đỏ lỏm
Trắng - đầu lắc
léo hóa đen xì
Ba hoa - dốt nát
nhưng trung nghĩa
Tuổi hạc vui cùng
thê** với nhi.
* Vi Tiểu Bảo:
nhân vật chính trong LỘC ĐỈNH KÝ của VÂN DUNG
** Vi Tiểu Bảo có
bảy vợ
Thy Lệ Trang
VÔ CẢM
Trên đời lắm kẻ có hành vi
Mượn gió bẻ măng há ngại gì
Ai đói trơ xương thì mặc xác
Ta no cành bụng cứ nâng ly
“Công Bằng” cũng chỉ đồ xa xỉ
“Đạo Đức” nào ra cái mốc xì
Cắm cổ quơ quào cào cấu mãi
Vẫn chưa thỏa mãn “chí nam nhi”.
Thục Nguyên
MỪNG TÁI HỢP
Bạn xa…Tết gặp chuyện vân vi…
Nam Bắc Đông Tây xá kể gì
Lòng mở lời trao mừng hội ngộ
Mặt mừng tay bắt bõ phân ly
Nghênh tân đón lại nhiều may mắn
Tống cựu xua đi mọi xám xì
Đất Mẹ phương người vui tái hợp
Tẩy trần nâng chén hãy nhâm nhi.
NGK xin cảm ơn quý huynh tỷ đã góp họa ! qua các bài họa mới biết cái nghèo cũng hiện diện đủ màu sắc phải không ạ! Hy vọng những cảnh tượng đó chỉ là nói cho vui thôi mà không bao giờ đến với mỗi gia đìnhchúng ta!
Trả lờiXóaTrân trọng !
Khôi Thanh_Nguyễn Gia Khanh
Sang thăm tính nhờ anh sửa chữ MỨT,đã viết sai chính tả
Trả lờiXóaCảm ơn Anh đã chỉnh hộ!
Nhiều vui anh nhé !
ĐÔI LỜI VỀ LÃ BẤT VI
Trả lờiXóaSử chép xưa kia Lã Bất Vi
Buôn vua một thuở sướng hơn gì
Thời đầu chễm chệ ngôi thừa tướng
Phút cuối bôn ba sống biệt ly
Ai bảo bề trên không kín kẻ
Nên chi phận dưới mới lòi xì
Oai phong trọng phụ thân vinh hiển
Tự xử xong đời - họa nữ nhi .
Hữu Hảo
Cảm ơn anh Hữu Hảo đã gửi bài họa rất hay về Lã Bất Vi, tuy có muộn nhưng không sao, bài thơ thật tuyệt. Mong được thường xuyên đón anh sang đọc và giao lưu anh nhé!
XóaNGK