Khôi Thanh - Nguyễn Gia Khanh Trân trọng kính chào và cảm ơn Quý độc giả đã ghé trang thơ ! Kính Chúc Quý độc giả nhiều sức khỏe và Hạnh Phúc !

Thứ Năm, 25 tháng 2, 2016

Bước Xuân (Thuận-Nghịch) / Họa: Thy Lệ Trang


BƯỚC XUÂN
(Thuận-Nghịch độc)

Xuân bước dục lòng trải tứ thơ
Bến mong thuyền lại ghé neo bờ
Vần thơm bút ngọc tình trao ý
Mộng thắm mai vàng nắng dệt tơ
Ngân mãi khúc xưa đàn nhịp nối
Ngóng hoài người cũ lửa hương chờ
Ngần trong dạ lắng hồn ngây ngất
Tân sắc ngập đời để thỏa mơ


Đọc ngược:

Mơ thỏa để đời ngập sắc tân
Ngất ngây hồn lắng dạ trong ngần
Chờ hương lửa cũ người hoài ngóng
Nối nhịp đàn xưa khúc mãi ngân
Tơ dệt nắng vàng mai thắm mộng
Ý trao tình ngọc bút thơm vần
Bờ neo ghé lại thuyền mong bến
Thơ tứ trải lòng dục bước xuân.


Nguyễn Gia Khanh

Bài họa:

TÌNH XUÂN
(Thuận nghịch độc)

Xuân tình ngát đượm thắm hồn thơ
Lướt sóng thuyền xa vượt bến bờ
Vần dệt thiếp say hương đẫm tóc
Ý gieo chàng mộng lối đầy tơ
Ngân reo suối khát khao rừng đợi
Khẽ gọi mây mê đắm nguyệt chờ
Ngần tỏa ánh sao trời  dịu mát
Tân Thành cảnh đẹp dạ hoài mơ.

Đọc nghịch:

Mơ hoài dạ đẹp cảnh Thành Tân
Mát dịu trời sao ánh tỏa ngần
Chờ nguyệt đắm mê mây khẽ gọi
Đợi rừng khao khát suối reo ngân
Tơ đầy lối mộng chàng gieo ý
Tóc đẫm hương say thiếp dệt vần
Bờ bến vượt xa thuyền lướt sóng
Thơ hồn thắm đượm ngát tình xuân.

Thy Lệ Trang





7 nhận xét:

  1. Thăm anh NGK luôn được thưởng thức thơ Đường thuận nghịch độc thật tuyệt!
    Chúc anh cuối tuần nhiều vui !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn ĐQ đã chia sẻ động viên ! Chúc bạn một tuần mới nhiều niềm vui và thành đạt!

      Xóa
  2. Sang thăm bạn Khanh đọc thơ Đường thuận nghịch thật hay. Chúc bạn ngày mới vui vẻ và hạnh phúc bạn nhé. Thân mến

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn chị đã sang đọc thơ và để lại cảm nhận ! Kính chúc chị tuần mới thuờng an và hoan hỷ!

      Xóa
  3. lâu quá H.Nam mới có dịp ghé thăm 2 anh,Mến chúc 2 anh năm mới tràn ngập niềm vui ,vạn sự như ý và dạt dào thi hứng ạ :)
    H.Nam

    Trả lờiXóa
  4. Trả lời
    1. Em cảm ơn chị đã sang thăm và khích lệ! Đã lâu chưa được họa thơ cùng chị, nhớ ghê chị à! Kính chúc chị luôn an lạc!

      Xóa



CẢM ƠN QUÝ VỊ & CÁC BẠN ĐÃ ĐỂ LẠI LỜI NHẬN XÉT !

Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang