Khôi Thanh - Nguyễn Gia Khanh Trân trọng kính chào và cảm ơn Quý độc giả đã ghé trang thơ ! Kính Chúc Quý độc giả nhiều sức khỏe và Hạnh Phúc !

Thứ Năm, 11 tháng 2, 2016

Nắng Mới / Họa: Phương Hà, Cao Bồi Già, Trần Như Tùng, Phan Tự Trí, Thục Nguyên, Thy Lệ Trang, Trần Lệ Khánh, Lê Trường Hưởng, Lý Đức Quỳnh, Như Thu



NẮNG MỚI

Thấm thoắt ba ngày Tết đã qua
Vườn xuân nắng mới lại chan hòa
Trời quê, rét dẫu còn cơn lạnh
Đất khách, con dù có đứa xa
Vẫn ấm vòng tay tình ấm xiết
Càng vui cánh thiệp lệ vui nhòa
Ngô nghê cháu chúc vần thơ Thọ
Cũng đủ cho đời rực rỡ hoa !

Nguyễn Gia Khanh

Các bài họa:


HỘI NGỘ NGÀY XUÂN

Ba ngày Nguyên Đán đã dần qua
Dưới ánh thiều quang, cảnh thái hòa
Trong nắng sớm mai phơn phớt lạnh
Và sương chiều muộn mịt mờ xa
Phút giây gặp gỡ, tình chan chứa
Khoảnh khắc chia tay, lệ nhạt nhòa
Hẹn đến năm sau cùng tái ngộ
Khi trời lại thắm sắc muôn hoa.

Phương Hà

VUI TẾT

Đôi ngày Tết nhất đã mau qua
Vui vẻ nơi nơi cảnh thái hòa
Kẻ đắm không gian non chốn vắng
Người say cảnh trí biển phương xa
Ngao du khách đó tâm hồn tịnh
Xum họp ai kia mắt lệ nhòa
Những gốc mai, đào còn thắm sắc
Đua khoe hạnh phúc vạn loài hoa.

CAO BỒI GIÀ

NO BA NGÀY TẾT

Thịt mỡ dưa hành nhẵn tối qua
Cuộc cờ năm mới bắt tay hòa
Thành công tốt đẹp ba ngày hỷ
Thượng lộ bình an mấy bạn xa
Chén rượu cao tườu môi chửa nhấp
Bài thơ con khỉ mực bôi nhòa
Mười hai năm nữa chờ Thân tới
Nghĩ được vài câu bút vẽ hoa.

Trần Như Tùng

XUÂN ƯỚC

Vui rồi cũng đến lúc xuân qua
Mong ước ngoài trong được thái hòa
Cơm áo gạo tiền quên gánh nặng
Sách đèn kinh sử vượt đường xa
Vần thơ bạn gửi tâm tình thắm
Men rượu em trao nước mắt nhòa
Bởi nghĩa tào khang đều vẹn cả
Vượt ngàn dâu bể, thắm muôn hoa.

Phan Tự Trí

CHIA TAY

“Trận chiến” tuy rằng đã trải qua
Cầu đà gãy nhịp khó giao hòa
Chỉ vì một phút hờn vô lối
Mà phải đôi đường chịu cách xa
Bởi bậu gần đây thường lấn lướt
Nên tình theo đó cũng phai nhòa
Thôi thì xin trả cho người hết
Cả nụ hôn đầu, cả nhẫn hoa.

Thục Nguyên

NĂM MỚI

Rét mướt dường như đã lướt qua
Gia đình đoàn tụ thật an hòa
Mừng xuân, ông đến từ quê cũ
Đón tết, con về tự phố xa
Trẻ nhỏ tung tăng quần áo mới
Lớp già hoan hỉ lệ mi nhòa
Quây quần, hạnh phúc bên lò sưởi
Rộn rã lòng ai cũng nở hoa!

Thy Lệ Trang

CẢM  XUÂN

Tiễn Thu Đông để đón Xuân qua
Vui cảnh đoàn viên cảnh hợp hòa
Quyến tộc đón chào thân thiết tới
Gia đình trông đợi cháu con xa
Tình làng tối lửa bao đầm ấm
Nghĩa bạn tắt đèn chẳng nhạt nhòa
Xuân đến xuân đi tươi lại héo
Vẫn còn sân trước rực mai hoa.

Trần Lệ Khánh


TẾT BÍNH THÂN

Bính Thân ngày Tết thật mau qua
Thời tiết năm nay rõ thuận hòa
Nắng ấm dịu dàng lan tỏa khắp
Rét tê dữ dội đã lùi xa
Cháu con sum họp tình sâu đậm
Cha mẹ kề bên lệ nhạt nhòa
Sung sướng lặng nghe lời chúc thọ
Đời như thêm thắm sắc muôn hoa !


Lê Trường Hưởng 


NGÀY MỚI

Theo dòng nước chảy bóng chiều qua
Dĩ vãng đau thương chuyển thái hòa
Dẫu cuộc tương phùng chưa được ổn
Thì mùa hạnh ngộ chẳng hề xa
Trời cao nắng tỏa dần tươi thắm
Đất rộng tình giao hết nhạt nhòa
Lớn mãi bao dung vòng sở nguyện
Xuân về lộc mới trổ ngời hoa !


Lý Đức Quỳnh

VỀ QUÊ

Về quê chúc Tết những ngày qua
Gia đạo an vui mãi thuận hòa
Háo hức lên xe thăm tháp cổ
Nôn nao đón bạn viếng miền xa
Bao hôm tâm sự đầy da diết
Mấy buổi rong chơi khó nhạt nhòa
Nắng tắt chia tay lòng bịn rịn
Vẫy chào tạm biệt trước vườn hoa.


Như Thu



2 nhận xét:

  1. TẾT BÍNH THÂN

    Bính Thân ngày Tết thật mau qua
    Thời tiết năm nay rõ thuận hòa
    Nắng ấm dịu dàng lan tỏa khắp
    Rét tê dữ dội đã lùi xa
    Cháu con sum họp tình sâu đậm
    Cha mẹ kề bên lệ nhạt nhòa
    Sung sướng lặng nghe lời chúc thọ
    Đời như thêm thắm sắc muôn hoa !

    Lê Trường Hưởng

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn anh đã góp họa, GK xin đưa lên trang chính nhé!

      Xóa



CẢM ƠN QUÝ VỊ & CÁC BẠN ĐÃ ĐỂ LẠI LỜI NHẬN XÉT !

Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang