Khôi Thanh - Nguyễn Gia Khanh Trân trọng kính chào và cảm ơn Quý độc giả đã ghé trang thơ ! Kính Chúc Quý độc giả nhiều sức khỏe và Hạnh Phúc !

Thứ Sáu, 5 tháng 2, 2016

Xuân Đến ( Họa ) / Xướng: Liên Nguyễn



XUÂN ĐẾN

Nàng xuân lộng lẫy đẹp như mơ
Để mộng tình say trỗi ý thơ
Thức suốt mùa đông lòng mãi ủ
Vời theo cánh én dạ luôn chờ
Đào mai lại nở ngời hoa nụ
Băng tuyết đà tan ấm bến bờ
Xóa hết màn sương còn lạnh cóng
Hồn yêu mãi ngập nắng vàng tơ.

Nguyễn Gia Khanh


Bài xướng:

Xuân đến cho đời những ước mơ
Mai vàng rạng rỡ với tình thơ
Ngàn hoa sắc thắm trên đường phố
Vạn đóa hồng tươi dưới bến chờ
Liễu rũ cành thon nghiêng dáng đợi
Đào xòe lá mởn tựa bên bờ
Tân niên rộn rã cười vui nói
Ý nguyện duyên lành đẹp mối tơ.


Liên Nguyễn

2 nhận xét:

  1. Cám ơn bạn đem bài thơ lên entry. Năm mới chúc bạn những điều tốt lành nhất, may mắn sức khỏe dồi dào gia đình vui vẻ và hạnh phúc bạn nhé Thân mến
    https://ngocliennguyen.files.wordpress.com/2016/02/145480808037809.gif

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn chị đã ghé thăm, bài họa này đã lâu nhưng GK để giành hôm nay mới đăng đó chị! Kính chúc chị cùng gia đình đón năm mới Bính Thân ngập tràn niềm vui và hạnh phúc!
      Trân trọng!
      NGK

      Xóa



CẢM ƠN QUÝ VỊ & CÁC BẠN ĐÃ ĐỂ LẠI LỜI NHẬN XÉT !

Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang