Xin góp bài họa như là nén tâm nhang dâng lên người
quá cố!
BIỆT LY
Cách biệt đôi
đường, đã chục năm !
Ngàn thu một
bóng chị âm thầm
Ba sinh trút
bỏ cùng trần thế
Chín thước
chôn vùi với cõi âm
Lệ xót như
chan, mi chửa cạn
Lòng đau tựa
xé, miệng đành câm
Phòng khuê
lạnh ngắt màu hoang phế
Buốt cả hồn
ai mộng sắt cầm .
Nguyễn Gia Khanh
Bài xướng:
NHỚ CHỊ
Quay đi,
ngoảnh lại đã mười năm
Nhớ chị
nhiều phen lệ chảy thầm
Nến
lụn...hương tàn...đêm giã
biệt
Đàn chùng...phím
lạnh...khúc dư âm
Thềm
khuya hiu hắt sương mờ nhạt
Phòng vắng
âm thầm bóng lặng câm
Khép
kín tay gầy ôm kỷ niệm
Còn nghe
vang vọng tiếng dương cầm!
Thy Lệ Trang
Xa rồi bóng mẹ đã nhiều năm
Nhớ lại ngày xưa bỗng nghỉ thầm
Cỏ mọc tiêu điều lên cõi vắng
Hương tàn vất vưởng dạt miền âm
Ngồi bên nấm mộ thêm sầu thảm
Đứng giữa dương trần chỉ nghẹn câm
Gió thổi từng cơn lòng não nuột
Người đâu chẳng thấy..lệ không cầm
LienNguyen
Bài họa khác:
NHỚ MẸ
(Ngũ độ thanh)
(Ngũ độ thanh)
Xa rồi bóng mẹ đã nhiều năm
Nhớ lại ngày xưa bỗng nghỉ thầm
Cỏ mọc tiêu điều lên cõi vắng
Hương tàn vất vưởng dạt miền âm
Ngồi bên nấm mộ thêm sầu thảm
Đứng giữa dương trần chỉ nghẹn câm
Gió thổi từng cơn lòng não nuột
Người đâu chẳng thấy..lệ không cầm
LienNguyen
Xin chia buồn cùng chị Thy Lệ Trang.
Trả lờiXóaChúc anh thanh thản !
Cảm ơn ĐQ nhé!Bài này GK họa đã lâu nhưng nay mới đưa lên blog nhà...Chúc bạn thường an!
XóaNHỚ MẸ
Trả lờiXóa{Ngũ độ thanh}
Xa rồi bóng mẹ đã nhiều năm
Nhớ lại ngày xưa bỗng nghỉ thầm
Cỏ mọc tiêu điều lên cõi vắng
Hương tàn vất vưởng dạt miền âm
Ngồi bên nấm mộ thêm sầu thảm
Đứng giữa dương trần chỉ nghẹn câm
Gió thổi từng cơn lòng não nuột
Người đâu chẳng thấy..lệ không cầm
LienNguyen
Sang thăm bạn đọc thơ xướng họa hay lắm. Chúc bạn luôn có nhiều niềm vui và hạnh phúc bạn nhé. Thân mến
Cảm ơn chị đã sang thăm và góp bài họa.Kính chúc chị luôn bình an!
Xóa