HẠ SANG
Chửa nhạt men nồng hạ vội
sang
Ve xưa rộn rã trỗi cung
đàn
Xôn xao bến nước lồng
trăng bạc
Rực rỡ chân trời tỏa ánh
quang
Phượng lại sum suê thay
quế huệ
Sen
đà óng ả thế mai lan
Cuốc
kêu rả rích bên bờ vắng
Báo
hiệu rằng xuân cũng đã tàn!
Nguyễn Gia Khanh
Bài xướng:
KHÚC ĐÀN
Xuân vần ai xướng lụa
là sang
Ta góp phiêu âm dạo
khúc đàn
Phối nước thanh tân
lìm suối mát
Hòa trăng cổ độ lộng
trời quang
Tơ rung thúy liễu cung
hồ điệp
Nhạc chuyển
thanh trầm điệu vũ lan
Ngưng tấu,cho lòng
thôi ngất ngưởng
Để nghe tịch lặng tiễn
canh tàn.
Lý Đức Quỳnh
Bài
họa khác:
ĐÀN XƯA
Mắt dõi trời chiều đã
chớm sang
Mình em nắn nót dạo cung đàn
Bờ xưa nắng rọi treo vầng sáng
Nẻo cũ mây vờn phủ ánh quang
Phố ngủ mang mùi hương nguyệt quế
Đường buồn tỏa bóng sắc hoàng lan
Cùng nhau chẳng đặng tình giai ngẫu
Khắc khoải bên song dáng úa tàn..
LienNguyen
ghé thăm anh và chợt nhận ra ,Xuân cũng đã tàn rồi ,tháng 4 luôn vui và ấm áp anh nhé !
Trả lờiXóaMến anh !
H.Nam
Cảm ơn HN nhé! Dẫu mùa xuân đã tàn nhưng mong niềm vui và tình yêu không bao giờ cạn...Chúc em vui nhiều.
Xóa
Trả lờiXóaĐÀN XƯA
Mắt dõi trời chiều đã chớm sang
Mình em nắn nót dạo cung đàn
Bờ xưa nắng rọi treo vầng sáng
Nẻo cũ mây vờn phủ ánh quang
Phố ngủ mang mùi hương nguyệt quế
Đường buồn tỏa bóng sắc hoàng lan
Cùng nhau chẳng đặng tình giai ngẫu
Khắc khoải bên song dáng úa tàn..
LienNguyen
Sang thăm bạn đọc thơ xướng họa hay lắm. Chúc bạn luôn vui khỏe và hạnh phúc bạn nhé. Thân mến
Cảm ơn chị đã sang góp một bài họa thật mượt mà...thơ Liennguyen luôn vậy...Chúc mừng chị nhé!
Xóa