CÕI MƠ
Một chiếc thuyền con
giữa cõi mơ
Sương giăng mờ mịt phủ
đôi bờ
Trời mây bãng lãng màu
lam khói
Sông nước dịu dàng sắc
tím thơ
Bàng bạc vầng trăng
soi bến mộng
Thướt tha cành trúc rũ
rèm tơ
Mắt soi đáy mắt, hồn
xao xuyến
Đón chiếc hôn môi,dạ
sững sờ.
Phương Hà
Bài
họa:
CÕI MƠ
(Họa Y đề)
Cùng ai lướt nhẹ chiếc
thuyền mơ
Dạ khúc nào ngân vọng
bến bờ
Vớt ánh trăng vàng trôi
lãng đãng
Buông nhành liễu biếc rũ lơ thơ
Chòng chành sóng vỗ ru
tình mộng
Óng ả vai choàng xõa suối
tơ
Lã chã sương đùa trên áo
mỏng
Tóc nghe gió thoảng ngỡ
tay sờ…!
Nguyễn
Gia Khanh
Bài
họa của GM Nguyễn Đình Diệm, LienNguyen, Liêu Đình Tự:
VỌNG MƠ
Thuyền xuôi sóng lượn vỗ trời mơ
Nguyệt tỏa sương gieo giọt vương bờ
Thả mái chèo khua dòng nước bạc
Buông rèm liễu nhớ lối tình thơ
Ngàn sao lấp lánh ru lòng mộng
Vạn ánh lung linh phủ dạ tơ
Gió thoảng lời xưa bao ấm áp
Mà nghe mãi ngát bóng sờ sờ!
Gm.Nguyễn Đình Diệm
TÌNH MƠ
Cho lòng ấm lại quãng ngày mơ
Một thoáng đìu hiu nỗi đắng bờ
Đã cạn nên đành xa lối cũ
Đâu còn trót thả những vần thơ
Nhìn nhau chẳng nói tuôn hàng lệ
Trở gót không hề nhặt mối tơ
Lặng ngắm dòng sông chiều kỷ niệm
Ngồi bên cái lạnh tưởng ai sờ…
LienNguyen
NGỠ NHƯ MƠ
Men lòng dậy sắc ngát hương mơ
Thuyền mộng vào yêu cập bến bờ
Réo rắt con tim say nghĩa bạn
Dặc dìu điệu tứ đắm tình thơ
Nguồn ân thắm đượm câu vàng đá
Luống ái tươi màu chuyện tóc tơ
Dĩ vãng qua rồi cơn sóng gió
Niềm mong hiện hữu đã sờ sờ.
Liêu Đình Tự
GM.Cùng góp họa với anh nhé.Mến
Trả lờiXóaVỌNG MƠ
Thuyền xuôi sóng lượn vỗ trời mơ
Nguyệt tỏa sương gieo giọt vương bờ
Thả mái chèo khua dòng nước bạc
Buông rèm liễu nhớ lối tình thơ
Ngàn sao lấp lánh ru lòng mộng
Vạn ánh lung linh phủ dạ tơ
Gió thoảng lời xưa bao ấm áp
Mà nghe mãi ngát bóng sờ sờ!
Gm.Nguyễn Đình Diệm
cảm ơn huynh đã sang góp bài họa cùng PH & NGK, kính chúc huynh sức khỏe thêm bình phục, thơ càng thêm tứ!
XóaTÌNH MƠ
Trả lờiXóaCho lòng ấm lại quãng ngày mơ
Một thoáng đìu hiu nỗi đắng bờ
Đã cạn nên đành xa lối cũ
Đâu còn trót thả những vần thơ
Nhìn nhau chẳng nói tuôn hàng lệ
Trở gót không hề nhặt mối tơ
Lặng ngắm dòng sông chiều kỷ niệm
Ngồi bên cái lạnh tưởng ai sờ..
LienNguyen
Chúc bạn luôn vui khỏe và hạnh phúc bạn nhé. Thân mến
Cảm ơn chị đã sang góp bài họa cùng chị P.H, bài họa rất hay chị ạ! Em xin đưa lên trang nhé!Chúc chị vui nhiều.
XóaHọa nối cùng huynh Gia Khanh
Trả lờiXóaNGỠ NHƯ MƠ
Men lòng dậy sắc ngát hương mơ
Thuyền mộng vào yêu cập bến bờ
Réo rắt con tim say nghĩa bạn
Dặc dìu điệu tứ đắm tình thơ
Nguồn ân thắm đượm câu vàng đá
Luống ái tươi màu chuyện tóc tơ
Dĩ vãng qua rồi cơn sóng gió
Niềm mong hiện hữu đã sờ sờ.
Liêu Đình Tự
Cảm ơn huynh LĐT đã góp một bài họa rất hay, GK xin đưa lên trang nhé! Chúc huynh luôn bình yên
Xóa