LẤY CHỒNG NGOẠI
Ba đào nỡ ghẹo khách môi
hồng
Lỡ đã tin người, có khổ
không !
Xứ lạ xe duyên mình hứng
chịu
Quê nghèo tựa cửa mẹ chờ
trông
Thương thân gái nhỏ đà lầm bến
Chạnh bóng thuyền xưa cứ lạc dòng
Khúc hát “mù u…” càng đứt
ruột
Nhìn trăng cố quốc xót xa
lòng !
Nguyễn
Gia Khanh
Bài
xướng:
NHẮN NGƯỜI EM NHỎ
Lưu lạc nơi đâu bước
gót hồng
Chốn vời xa ấy ,bến
trong không ?
Quê nhà cau ngát hoa
mong đợi
Vườn cũ ,
trầu xanh lá ngóng trông
Gió bấc thầm
nuôi sầu đắng dạ
Cánh chim lặng ngắm lệ
tuôn dòng
Mây
tình theo gió thời phiêu lắm
Những tưởng trời quen,
hóa … quặn lòng!
CAO BỒI GIÀ
Bạc trắng tình duyên phận má hồng
Thân mình có thấy bẽ bàng không?
Trăng mờ lạnh lẽo người ngồi đợi
Gió lộng âm thầm kẻ đứng trông
Mộng đã triền miên chờ dõi gót
Hồn đang lặng lẽ đến theo dòng
Chiều vương nỗi nhớ bâng khuâng chạnh
Một thuở sầu bi quá nặng lòng..
LienNguyen
Bài
họa của LienNguyen:
DUYÊN PHẬN
Bạc trắng tình duyên phận má hồng
Thân mình có thấy bẽ bàng không?
Trăng mờ lạnh lẽo người ngồi đợi
Gió lộng âm thầm kẻ đứng trông
Mộng đã triền miên chờ dõi gót
Hồn đang lặng lẽ đến theo dòng
Chiều vương nỗi nhớ bâng khuâng chạnh
Một thuở sầu bi quá nặng lòng..
LienNguyen
Thăm anh đọc thơ xướng họa thật hay.Chúc anh vui nhé.Mến
Trả lờiXóaCảm ơn anh đã sang thăm, kính chúc anh sức khỏe mau hồi phục và thi hứng dạt dào!
XóaSang thăm bạn đọc thơ xướng họa hay lắm. Chúc bạn buổi tối ấm áp và hạnh phúc bạn nhé. Thân mến
Trả lờiXóaDUYÊN PHẬN
Bạc trắng tình duyên phận má hồng
Thân mình có thấy bẽ bàng không?
Trăng mờ lạnh lẽo người ngồi đợi
Gió lộng âm thầm kẻ đứng trông
Mộng đã triền miên chờ dõi gót
Hồn đang lặng lẽ đến theo dòng
Chiều vương nỗi nhớ bâng khuâng chạnh
Một thuở sầu bi quá nặng lòng..
LienNguyen
Cảm ơn chị đã sang góp bài họa cùng CBG và GK, bài họa rất hay chị ạ! GK xin đưa lên trang chính nhé! Chúc chị luôn vui!
Xóa