(Ảnh từ trang NgocLien’sblog)
MONG NGƯỜI
(Ngũ độ thanh)
Mỏi mắt mong người, mộng
vỡ tan
Hằng Nga vội vã chếch non
ngàn
Dù trăm bữa nọ đà êm
ấm
Để một phen này lỡ dối
gian
Chắc bởi đêm buồn trăng
đã lặn
Đành nên gối lẻ lệ còn
chan
Tàn canh phím lạnh cung
sầu trỗi
Vắng vẻ thềm khuya lỗi
nhịp đàn.
Nguyễn
Gia Khanh
Bài
xướng:
KHÚC ĐÀN SẦU
(Ngũ độ thanh)
Con đường mộng bóng đã
dần tan
Dáng nguyệt còn đây
trải giữa ngàn
Thổn thức trăng mờ
vương chuyện cũ
Đong đầy khói mỏng mặc
thời gian
Lần trao kỷ niệm hằng
say đắm
Lượt gửi xưa tìm vẫn chứa
chan
Gỏ phím đành quên hồn
vụn vỡ
Lời thương khẽ nhập
với cung đàn..
LienNguyen 12/04/2016
Ngõ xóm còn đây mộng chửa tan
Còn lưu bóng nguyệt giữa hương ngàn
Vầy duyên một thuở hòa nhân nghĩa
Tin giữ bao thời hợp thế gian
Kỷ niệm còn đây lòng mãi quý
Ân tình nẻo đó dạ hoài chan
Chung tay gõ điệu hồn tươi thắm
Vui trỗi cung đời dạo khúc đàn
GM.Nguyễn Đình Diệm
Bài
họa khác:
MỘNG CHỬA TÀN
(Ngũ độ thanh)
(Ngũ độ thanh)
Ngõ xóm còn đây mộng chửa tan
Còn lưu bóng nguyệt giữa hương ngàn
Vầy duyên một thuở hòa nhân nghĩa
Tin giữ bao thời hợp thế gian
Kỷ niệm còn đây lòng mãi quý
Ân tình nẻo đó dạ hoài chan
Chung tay gõ điệu hồn tươi thắm
Vui trỗi cung đời dạo khúc đàn
GM.Nguyễn Đình Diệm
Cám ơn bạn đã đem bài thơ mình lên entry. Chúc bạn ngày mới vui khỏe và hạnh phúc bạn nhé. Thân mến
Trả lờiXóaCảm ơn chị đã ghé thăm, chúc chị luôn vui khỏe và thơ càng ngày càng hay chị nhé!
XóaLâu nay GM vướng phải cơn bệnh nặng đành bó tay .com,hôm nay tạm ổn thăm anh đọc thơ và xin mang bài họa từ nhà bạn NLN sang góp chung cùng anh.Chú luôn an lành.Mến
Trả lờiXóaMỘNG CHỬA TÀN
(Ngủ độ thanh)
Ngõ xóm còn đây mộng chửa tan
Còn lưu bóng nguyệt giữa hương ngàn
Vầy duyên một thuở hòa nhân nghĩa
Tin giữ bao thời hợp thế gian
Kỷ niệm còn đây lòng mãi quý
Ân tình nẻo đó dạ hoài chan
Chung tay gõ điệu hồn tươi thắm
Vui trỗi cung đời dạo khúc đàn
GM.Nguyễn Đình Diệm
http://i629.photobucket.com/albums/uu11/troimay/HOA%202016/ZveXIOxqOmzcTcXmXNk28QBqLy_1ff4UMu7PINCl_EA_zps5fbdcknb.gif
Lâu lắm nay mới được đón huynh sang, GK vẫn theo dõi trang huynh luôn và biết huynh đã không viết bài hơn 2 tháng nay rồi! GK cũng không hay tin là huynh bạo bệnh nên chẳng thể gửi lời vấn an ! Nay huynh đã khỏe, chúc mừng huynh nhé và mong huynh sớm quay lại với thi đàn…! Bài họa của huynh hay lắm, GK xin đưa lên trang nhé!
Xóasang ghé thăm anh và thưởng thức bài xướng họa thật tuyệt :)
Trả lờiXóaChúc anh buổi tối an vui nhiều !
H.Nam
Cảm ơn HN nhé ! Chúc em luôn công tác tốt và đừng quên giành chút thời gian cho thơ nhé!
Xóa