MÙA HOA GẠO
Chợt đến đây rồi hỡi tháng ba !
Màu bông gạo đỏ cháy lòng ta
Rưng rưng gợi lại mùa khao khát
Lã chã rơi theo gió nhạt nhòa
Nhuộm kín vần thơ còn viết dở
Vương đầy tuổi mộng đã lùi xa
Hoa như huyết lệ ai vừa rỏ
Để chạnh buồn thêm buổi xế tà.
Nguyễn Gia Khanh
.
Bài họa:
NỖI NIỀM
Khuya rồi ai thấu cõi lòng ta
Từng giọt rồng canh đã điểm ba
Gió dạt mờ căm màn nguyệt khuyết
Sương giăng đau buốt bản tâm nhòa
Văn tìm hơi ấm nơi miền nhớ
Thuyền chở mối sầu cuối bến xa
Ký ức dường như vừa rạn vỡ
Thẳm sâu sót lại chút dương tà.
Phan Tự Trí
CÒN ĐÂU
Còn đâu cái thuở tuổi mười ba
Vui nhộn, hồn nhiên đến với ta
Đuổi bướm đùa hoa khi nắng cháy
Chăn trâu cắt cỏ buổi mưa nhòa
Dư âm ngày ấy thôi đành vắng
Hoài vọng bây chừ cũng đã xa
Cuộc sống bon chen chôn kỷ niệm
Giật mình tỉnh mộng ngó trăng tà.
Phạm Kim Lợi
ÔI ! THÁNG BA
Giêng gọi hai đi để thím ba
Cất chăn , cho gạo nhắc già ta.*
Cành rung thấp thoáng phô màu thắm
Nắng dọi lung linh khiến mắt nhòa.
Vẫn nhớ ngày nào cơn đói dạo
Nay mừng đời vượt quãng đường xa.
Lập lòe dáng đỏ nơi tâm khảm
Thắp lửa niềm vui lúc bóng tà .
*Bao giờ cho đến tháng ba
Hoa gạo rụng xuống bà già cất chăn,
Trần Như Tùng
Sóng lòng chan chứa dậy đào ba
Quá khứ hiện về gọi thức ta
Sóng sánh men đời tình vẫn khát
Chập chờn hương mộng sắc phai nhòa
Bóng hồng ngày ấy dư âm vọng
Cánh phượng hôm nào mãi biệt xa
Nỗi nhớ đong đầy trong nuối tiếc
Lặng nghe khắc khoải luống chiều tà.
Liêu Đình Tự
SÓNG LÒNG
Sóng lòng chan chứa dậy đào ba
Quá khứ hiện về gọi thức ta
Sóng sánh men đời tình vẫn khát
Chập chờn hương mộng sắc phai nhòa
Bóng hồng ngày ấy dư âm vọng
Cánh phượng hôm nào mãi biệt xa
Nỗi nhớ đong đầy trong nuối tiếc
Lặng nghe khắc khoải luống chiều tà.
Liêu Đình Tự
KÍ ỨC THÁNG BA
Hai mới qua rồi lại đón ba.
Tháng ngày kí ức hiện trong ta.
Nom xoan tím ngõ nghe lòng thắt.
Ngó gạo đỏ sân thấy lệ nhòa.
Gọi mãi người xưa không trở lại.
Trông hoài bạn cũ vẫn đi xa.
Một mình nhấm nháp dăm ly đắng.
Chênh chếch đầu non bóng nguyệt tà.
Hai mới qua rồi lại đón ba.
Tháng ngày kí ức hiện trong ta.
Nom xoan tím ngõ nghe lòng thắt.
Ngó gạo đỏ sân thấy lệ nhòa.
Gọi mãi người xưa không trở lại.
Trông hoài bạn cũ vẫn đi xa.
Một mình nhấm nháp dăm ly đắng.
Chênh chếch đầu non bóng nguyệt tà.
MÙA HOA PHƯỢNG
Bên hè đã sớm điểm dăm ba…
Cánh phượng son hồng gợi nhắc ta
Kỷ niệm thời xanh còn thấm đẫm
Dấu lưu tuổi mộng chẳng phai nhòa
Thân thương trường cũ màu nhung nhớ
Biền biệt người xưa bóng vợi xa
Rỉ rả tiếng ve thầm réo gọi
Lòng nghe sầu lặng cả chiều tà.
CAO BỒI GIÀ
GỢI NHỚ
Bài thơ hoa gạo nát hồn ta
Gợi nhớ một thời xa rất xa
Sắc đỏ màu tim còn đậm nét
Tình nồng tuổi trẻ chửa phai nhòa
Bâng khuâng đêm tối nhìn trăng khuyết
Vương vấn chiều hoang nhặt nắng tà
Năm mốt năm dài đời bão nổi
Vẫn hoài mơ mộng thuở mười ba.
Thy Lệ Trang
Chưa lường bão táp lẫn phong ba
Gió thổi bay vào nhói cả ta
Giấc ngủ giờ đây vương mắt đẫm
Niềm riêng dạo ấy đọng mi nhòa
Lòng thao thức suốt đêm nơi lạ
Dạ não nề cùng nguyệt chốn xa
Một khúc tiêu sầu ai oán hận
Trời se sắt lạnh ánh trăng tà…
LienNguyen
NỖI NIỀM
Chưa lường bão táp lẫn phong ba
Gió thổi bay vào nhói cả ta
Giấc ngủ giờ đây vương mắt đẫm
Niềm riêng dạo ấy đọng mi nhòa
Lòng thao thức suốt đêm nơi lạ
Dạ não nề cùng nguyệt chốn xa
Một khúc tiêu sầu ai oán hận
Trời se sắt lạnh ánh trăng tà…
LienNguyen
Bài thơ hay xin góp họa cùng huynh
Trả lờiXóaSÓNG LÒNG
Sóng lòng chan chứa dậy đào ba
Quá khứ hiện về gọi thức ta
Sóng sánh men đời tình vẫn khát
Chập chờn hương mộng sắc phai nhòa
Bóng hồng ngày ấy dư âm vọng
Cánh phượng hôm nào mãi biệt xa
Nỗi nhớ đong đầy trong nuối tiếc
Lặng nghe khắc khoải luống chiều tà.
Liêu Đình Tự
Cảm ơn thi huynh Liêu Đình Tự đã góp bài thơ họa rất mượt mà và đầy cảm xúc...Chúc huynh luôn khỏe và tràn đầy thi hứng.
Xóabài thơ của Bác rất hay, nó chạm vào lòng những người xa quê nhất là ở phương Nam không có mùa hoa xoan hoa gạo. xin mạo muội họa cùng bác .kính chúc Bác cùng toàn gia luôn mạnh khỏe hp
Trả lờiXóaKÍ ỨC THÁNG BA
Bài họa
Hai mới qua rồi lại đón ba.
Tháng ngày kí ức hiện trong ta.
Nom xoan tím ngõ nghe lòng thắt.
Ngó gạo đỏ sân thấy lệ nhòa.
Gọi mãi người xưa không chở lại.
Trông hoài bạn cũ vẫn đi xa.
Một mình nhấm nháp dăm ly đắng.
Chênh chếch đầu non bóng nguyệt tà.
Huy Vụ 10/04/16
Đã lâu nay mới được đón bạn sang thăm và góp 1 bài họa đầy tâm sự của người xa xứ khi mùa hoa gạo hoa xoan lại về…Cảm ơn bạn đã đồng cảm, chúc HV và gia đình luôn thành đạt nơi đất khách!
XóaNỖI NIỀM
Trả lờiXóaChưa lường bão táp lẫn phong ba
Gió thổi bay vào nhói cả ta
Giấc ngủ giờ đây vương mắt đẫm
Niềm riêng dạo ấy đọng mi nhòa
Lòng thao thức suốt đêm nơi lạ
Dạ não nề cùng nguyệt chốn xa
Một khúc tiêu sầu ai oán hận
Trời se sắt lạnh ánh trăng tà..
LienNguyen
Chúc bạn ngày mới vui vẻ và hạnh phúc bạn nhé. Thân mến
Cảm ơn chi đã ghé thăm GK và góp bài họa thật nhiều cảm xúc! Chúc chị luôn bình yên chị nhé!
Xóa