NGÓNG TRÔNG
(Thuận- Nghịch độc)
Xa vắng bấy mùa
mấy ngóng trông
Lối giăng sầu mộng
ngẩn ngơ lòng
Nhòa sương khói
phủ mờ trăng hạ
Vấy gió mưa về
lạnh bến đông
Pha đắng giọt buồn
dâng quán lẻ
Mượn vui niềm tủi
chạm môi hồng
Ngà say chuốc cạn
bầu cho đã
Ta với bóng chiều
quặn nhớ mong.
Đọc nghịch:
Mong nhớ quặn
chiều bóng với ta
Đã cho bầu cạn
chuốc say ngà
Hồng môi chạm tủi
niềm vui mượn
Lẻ quán dâng buồn
giọt đắng pha
Đông bến lạnh về
mưa gió vấy
Hạ trăng mờ phủ
khói sương nhòa
Lòng ngơ ngẩn
mộng sầu giăng lối
Trông ngóng mấy
mùa bấy vắng xa.
Nguyễn Gia Khanh
Xa rời vạn nẻo mấy đường trông
Ước mãi giăng màng khép kín lòng
Tha thiết điệu trăng chờ ngóng hạ
Ngấm ngầm cung gió đợi mơ đông
Pha phôi lệ đọng buồn chăn gối
Ngẫm ngán tình đong khổ má hồng
Ta với men nồng chiều ngã nắng
Ngà say lệ cạn chén đầy mong !
GM.Nguyễn Đình Diệm
ĐỢI NGƯỜI
(Thuận nghịch độc)
(Thuận nghịch độc)
Xa rời vạn nẻo mấy đường trông
Ước mãi giăng màng khép kín lòng
Tha thiết điệu trăng chờ ngóng hạ
Ngấm ngầm cung gió đợi mơ đông
Pha phôi lệ đọng buồn chăn gối
Ngẫm ngán tình đong khổ má hồng
Ta với men nồng chiều ngã nắng
Ngà say lệ cạn chén đầy mong !
Đọc
nghịch:
Mong đầy chén cạn lệ say ngà
Nắng ngã chiều nồng men với ta
Hồng má khổ đong tình ngán ngẫm
Gối chăn buồn đọng lệ phôi pha
Đông mơ đợi gió cung ngầm ngấm
Hạ ngóng chờ trăng điệu thiết tha
Lòng kín khép màng giăng mãi ước
Trông đường mấy nẻo vạn rời xa
Mong đầy chén cạn lệ say ngà
Nắng ngã chiều nồng men với ta
Hồng má khổ đong tình ngán ngẫm
Gối chăn buồn đọng lệ phôi pha
Đông mơ đợi gió cung ngầm ngấm
Hạ ngóng chờ trăng điệu thiết tha
Lòng kín khép màng giăng mãi ước
Trông đường mấy nẻo vạn rời xa
GM.Nguyễn Đình Diệm
KIẾP HỒNG NHAN
Đào mơ mẩn sắc đắm hoài trông
Mộng ước ươm hương dậy nỗi lòng
Xao xuyến dạ say nồng lửa hạ
Dứt day niềm nhớ tím trời đông
Sao đành bạc phụ đời son phấn
Vội nỡ vùi chôn phận má hồng
Chao cảnh cảm nhòa tình khúc đoản
Hoa tàn nhạt cánh xót chờ mong.
Đào mơ mẩn sắc đắm hoài trông
Mộng ước ươm hương dậy nỗi lòng
Xao xuyến dạ say nồng lửa hạ
Dứt day niềm nhớ tím trời đông
Sao đành bạc phụ đời son phấn
Vội nỡ vùi chôn phận má hồng
Chao cảnh cảm nhòa tình khúc đoản
Hoa tàn nhạt cánh xót chờ mong.
Đọc
nghịch:
Mong chờ xót cánh nhạt tàn hoa
Đoản khúc tình nhòa cảm cảnh chao
Hồng má phận chôn vùi nỡ vội
Phấn son đời phụ bạc đành sao!
Đông trời tím nhớ niềm day dứt
Hạ lửa nồng say dạ xuyến xao
Lòng nỗi dậy hương ươm ước mộng
Trông hoài đắm sắc mẩn mơ đào.
Liêu Đình Tự
Mong chờ xót cánh nhạt tàn hoa
Đoản khúc tình nhòa cảm cảnh chao
Hồng má phận chôn vùi nỡ vội
Phấn son đời phụ bạc đành sao!
Đông trời tím nhớ niềm day dứt
Hạ lửa nồng say dạ xuyến xao
Lòng nỗi dậy hương ươm ước mộng
Trông hoài đắm sắc mẩn mơ đào.
Liêu Đình Tự
THỎA NIỀM MONG
(Thuận-Nghịch độc)
Xa tình nhớ gọi đứng hoài trông
Mộng ước nào đau quặn thắt lòng
Nhòa lệ giọt rơi tràn phủ bóng
Lạnh mùa trăng tủi chớm sang đông
Pha màu trắng điểm thêm đời nhạt
Gảy khúc bi thương xót má hồng
Ngà ngọc nát tan còn nuối tiếc
Ta sầu chỉ đợi thỏa niềm mong.
(Thuận-Nghịch độc)
Xa tình nhớ gọi đứng hoài trông
Mộng ước nào đau quặn thắt lòng
Nhòa lệ giọt rơi tràn phủ bóng
Lạnh mùa trăng tủi chớm sang đông
Pha màu trắng điểm thêm đời nhạt
Gảy khúc bi thương xót má hồng
Ngà ngọc nát tan còn nuối tiếc
Ta sầu chỉ đợi thỏa niềm mong.
Đọc
nghịch:
Mong niềm thỏa đợi chỉ sầu ta
Nuối tiếc còn tan nát ngọc ngà
Hồng má xót thương bi khúc gảy
Nhạt đời thêm điểm trắng màu pha
Đông sang chớm tủi trăng mùa lạnh
Bóng phủ tràn rơi giọt lệ nhòa
Lòng thắt quặn đau nào ước mộng
Trông hoài đứng gọi nhớ tình xa.
H.Nam 21/4/16
Mong niềm thỏa đợi chỉ sầu ta
Nuối tiếc còn tan nát ngọc ngà
Hồng má xót thương bi khúc gảy
Nhạt đời thêm điểm trắng màu pha
Đông sang chớm tủi trăng mùa lạnh
Bóng phủ tràn rơi giọt lệ nhòa
Lòng thắt quặn đau nào ước mộng
Trông hoài đứng gọi nhớ tình xa.
H.Nam 21/4/16
BỐN MÙA CHỜ MONG
(HOÁN VẬN)
(Thuận nghịch độc)
Nhòa mi chợt
nhớ dạ vời trông
Cảnh đẹp mùa
XUÂN lại ấm lòng
Xa ngát hương
trà thơm nắng HẠ
Đắm mê hồn tuyết
lạnh mùa ĐÔNG
Pha nồng mắt lệ
xanh màu mắt
Thắm đỏ hồng
THU rực sắc hồng
Ngà ngọc
dáng say tình huyễn mộng
Ta chờ bạn đến
nguyệt cùng trông.
Đọc
nghịch:
Trông cùng nguyệt
đến bạn cùng ta
Mộng huyễn tình say
dáng ngọc ngà
Hồng sắc rực THU
hồng đỏ thắm
Mắt màu xanh lệ
mắt nồng pha
ĐÔNG mùa lạnh tuyết
hồn mê đắm
HẠ nắng thơm trà
hương ngát xa
Lòng ấm lại
XUÂN mùa đẹp cảnh
Trông vời dạ nhớ
chợt mi nhoà.
Thy Lệ Trang
Góp vui cùng anh
Trả lờiXóaĐỢI NGƯỜI
(Thuận nghịch độc)
Xa rời vạn nẻo mấy đường trông
Ước mãi giăng màng khép kín lòng
Tha thiết điệu trăng chờ ngóng hạ
Ngấm ngầm cung gió đợi mơ đông
Pha phôi lệ đọng buồn chăn gối
Ngẫm ngán tình đong khổ má hồng
Ta với men nồng chiều ngã nắng
Ngà say lệ cạn chén đầy mong !
Mong đầy chén cạn lệ say ngà
Nắng ngã chiều nồng men với ta
Hồng má khổ đong tình ngán ngẫm
Gối chăn buồn đọng lệ phôi pha
Đông mơ đợi gió cung ngầm ngấm
Hạ ngóng chờ trăng điệu thiết tha
Lòng kín khép màng giăng mãi ước
Trông đường mấy nẻo vạn rời xa
GM.Nguyễn Đình Diệm
Cảm ơn huynh dã sang họa thơ cùng, em xin đưa lên trang chính nhé! Kính chúc huynh luôn an lạc!
XóaThăm anh NGK,
Trả lờiXóaQ đã chuyển blog đến địa chỉ mới,đường link:
http://lylang.blogspot.com/
Đang còn bận lo đám cưới cho con trai chưa rỗi họa thơ cùng anh được.
Chúc anh vui khỏe !
Chẳng trách mấy lâu nay cứ đợi Q hoài, blog không vào được, gửi email cũng chẳng xong...té ra đang lo đám cưới cho con trai! Chúc mừng Q nhé! Chúc 2 cháu hạnh phúc trăm năm, vợ chồng Q sớm thành ông bà nội với đích tôn đầu lòng nhé! Xong việc nhớ trở lại với thi đàn nghe, nhớ bạn lắm!!!
XóaVui họa cùng huynh Gia Khanh
Trả lờiXóaKIẾP HỒNG NHAN
Đào mơ mẩn sắc đắm hoài trông
Mộng ước ươm hương dậy nỗi lòng
Xao xuyến dạ say nồng lửa hạ
Dứt day niềm nhớ tím trời đông
Sao đành bạc phụ đời son phấn
Vội nỡ vùi chôn phận má hồng
Chao cảnh cảm nhòa tình khúc đoản
Hoa tàn nhạt cánh xót chờ mong.
Mong chờ xót cánh nhạt tàn hoa
Đoản khúc tình nhòa cảm cảnh chao
Hồng má phận chôn vùi nỡ vội
Phấn son đời phụ bạc đành sao!
Đông trời tím nhớ niềm day dứt
Hạ lửa nồng say dạ xuyến xao
Lòng nỗi dậy hương ươm ước mộng
Trông hoài đắm sắc mẩn mơ đào.
Liêu Đình Tự
Cảm ơn anh LĐT đấng họa thơ cùng GK, xin đưa lên trang chính nhé! Chúc anh luôn bình an!
XóaVào xem thơ TNDD của bạn hay lắm!
Trả lờiXóaCảm ơn anh đã khích lệ! Chúc anh khỏe và thi tứ dạt dào nghe!
XóaLâu rồi mới có dịp ghé thăm anh ,hnay được nghỉ ăn rằm tháng 3,em vui họa cùng anh cho thỏa nhớ mong. Lâu lâu rồi em kg sáng tác thêm bài nào cả.Mến chúc anh buổi tối an vui !
Trả lờiXóaTHỎA NIỀM MONG
Xa tình nhớ gọi đứng hoài trông
Mộng ước nào đau quặn thắt lòng
Nhòa lệ giọt rơi tràn phủ bóng
Lạnh mùa trăng tủi chớm sang đông
Pha màu trắng điểm thêm đời nhạt
Gảy khúc bi thương xót má hồng
Ngà ngọc nát tan còn nuối tiếc
Ta sầu chỉ đợi thỏa niềm mong
Mong niềm thỏa đợi chỉ sầu ta
Nuối tiếc còn tan nát ngọc ngà
Hồng má xót thương bi khúc gảy
Nhạt đời thêm điểm trắng màu pha
Đông sang chớm tủi trăng mùa lạnh
Bóng phủ tràn rơi giọt lệ nhòa
Lòng thắt quặn đau nào ước mộng
Trông hoài đứng gọi nhớ tình xa
H.Nam 21/4/16
Cảm ơn HN nhé ! Lần đầu được em góp họa nên anh rất vui.Chúc em nhiều niềm vui và có nhiều thơ hay nhé!Anh sẽ đưa lên trang.
XóaThân mến!
Được anh vui họa cùng H.Nam trong thời gian qua,H.Nam thấy rất vui,chỉ tiếc thời gian của H.Nam kg nhiều ,nên chẳng họa lại được bài nào cùng anh cả.
Trả lờiXóaĐôi khi H.Nam cũng nghĩ anh có chút chạnh lòng,H.Nam rất ít họa thơ của người khác.Hy vọng sau này H.Nam sẽ có nhiều thời gian vui họa cùng anh hơn.
Chúc a buổi chiều an vui !
Mến anh ,H.Nam
Xướng - Họa cũng là một thú vui đó HN, đặc biệt người yêu thơ Đường không thể bỏ qua "món" chơi này được...Hy vọng em sẽ có sự thay đổi trong định kiến của mình! Vui nhiều nhé!
Xóa