NHÀNH MAI MUỘN
Xuân tàn chẳng nhạt với tình mai
Dẫu muộn mà sao cứ đợi hoài
Quý phái xui hồn khơi mộng trải
Thanh tao khiến bút dục thơ khai
Nào phai hết sắc dù trơ lá
Vẫn đẹp cho đời lại nghén thai
Ủ cả năm trời trong gió tuyết
Mùa sau thêm rạng nét trang đài.
Nguyễn Gia Khanh
Bài xướng:
TÌNH MAI GHÉP
Một gốc chung cành mấy giống mai
Tình đây còn đậm dẫu u hoài
Vàng hoa đằm thắm mùi phiêu lãng
Trắng cánh dịu dàng nhị mãn khai
Hương tẩm trầm tư lều trí giả
Sắc dìu lặng lẽ cửa thiên thai
Cho dù cốt cách mang thân gởi
Vẫn giữ phong tư nét các đài
Lê Đăng Mành
Cám ơn Huynh Gia Khanh đã đăng
Trả lờiXóaChúc bình yên!
Xin cảm ơn huynh Lê Đăng Mành đã ghé thăm! Chúc huynh có những ngày cuối tuần đầm ấm!
Xóa