XẨM
Một kiếp đàn ca để
khách vui
Đem thân cát bụi hát
dâng đời
Cho người có mắt tình
thêm sáng
Mặc túi không tiền nghĩa
chớ vơi
Dẫu cảnh mù lòa mà chẳng
khóc
Thây cơn đói khát vẫn
vang cười
Thôi thà chả thấy Tiên
hay quỷ
Mượn khúc truy hoan hiến tặng người.
Nguyễn
Gia Khanh
Bài
xướng:
CHỢ
Chợ đời mang đủ sắc
sầu vui
Kiếm
sống sinh nhai vạn mảnh đời
Cao giọng ngọt ngào
mong áo ấm
Trần thân vất
vả ước cơm vơi
Chiều tàn gánh
nặng Me buồn ủ
Buổi xế vai tênh,chị
sướng cười
Tan họp ,họp tan ngày
đủ tháng
Chua ,cay ,mặn
,ngọt tặng muôn người !
CAO BỒI GIÀ
Từng ngày đón đợi những buồn vui
Phận kiếp hồng nhan lụy một đời
Quyến luyến duyên tình không thể gỡ
Mơ màng nghĩa nợ chẳng hề vơi
Cho lòng mãi tưởng bao lời nói
Để dạ còn thương dáng nụ cười
Dạo bước nghe hồn sầu trống trải
Đường mưa phố vắng ngỡ chân người..
LienNguyen
Bài họa khác:
PHẬN
Từng ngày đón đợi những buồn vui
Phận kiếp hồng nhan lụy một đời
Quyến luyến duyên tình không thể gỡ
Mơ màng nghĩa nợ chẳng hề vơi
Cho lòng mãi tưởng bao lời nói
Để dạ còn thương dáng nụ cười
Dạo bước nghe hồn sầu trống trải
Đường mưa phố vắng ngỡ chân người..
LienNguyen
PHẬN
Trả lờiXóaTừng ngày đón đợi những buồn vui
Phận kiếp hồng nhan lụy một đời
Quyến luyến duyên tình không thể gỡ
Mơ màng nghĩa nợ chẳng hề vơi
Cho lòng mãi tưởng bao lời nói
Để dạ còn thương dáng nụ cười
Dạo bước nghe hồn sầu trống trải
Đường mưa phố vắng ngỡ chân người..
LienNguyen
Sang thăm bạn đọc thơ xướng họa hay lắm. Chúc bạn ngày mới vui vẻ và hạnh phúc bạn nhé. Thân mến
GK xin cảm ơn chi Ngọc Liên đã sang thăm và gửi bài họa rất sâu lắng và đầy tâm trạng…GK xin đưa lên trang chính nhé! Kính chúc chị thường an!
Xóa