Khôi Thanh - Nguyễn Gia Khanh Trân trọng kính chào và cảm ơn Quý độc giả đã ghé trang thơ ! Kính Chúc Quý độc giả nhiều sức khỏe và Hạnh Phúc !

Thứ Bảy, 14 tháng 5, 2016

Bến Sông Buồn ( Họa ) / Xướng : Cao Bồi Già


BẾN SÔNG BUỒN

Chiều buồn dõi mắt ngóng bên sông
Xót cánh buồm xưa nỡ lạc dòng
Sáo đã bay hoài dưng dửng vỗ
Ai còn đứng mãi ngậm ngùi trông
Tình yêu ấy chít đầy khăn trắng
Giọt lệ nào chan đẫm thiệp hồng
Chẳng thể phù sa bồi bến lở
Nên người mới quyết chọn bờ trong.

Nguyễn Gia Khanh

Bài xướng:


LỜI RU GỬI SÁO

Nhớ mãi chiều ra ngóng bến sông
Đò nghiêng trơ lái lắc xao dòng
Sáo bay xa thẳm tìm mây bạc
Nhạn biệt mù tăm  trốn nắng hồng
Câu hát năm nao vời  dạ luyến
Điệu hò thuở ấy thấu hồn trông
Ầm ì sóng vỗ lời da diết
Hỏi Sáo giờ còn tiếng hót trong ?

CAO BỒI GIÀ


 Các bài họa khác:

LẠC BẾN

Mưa sầu tím lạnh cả bờ sông
Sống mãi không phai nấc nghẹn dòng
Ánh nguyệt buông mình loang dịu ngát
Mùa thu ngã bóng thắm tươi hồng
Mơ màng lạc bến hoài chờ đợi
Tỉnh giấc sai đường vẫn ngóng trông
Dạ bỗng bâng khuâng tình nhẹ gót
Gom từng kỷ niệm khẽ vào trong…


LienNguyen


CHIỀU BÊN SONG CŨ

Chiều về lặng lẽ ngắm bờ sông
Những chuyến đò đưa sóng gợn dòng
Nhớ thuờ hương nồng tình phượng thắm
Thương thời sắc thắm dạ mây hồng
Mơ màng nguyệt tỏa lời mây hẹn
Thổn thức sương giăng tiếng gió trông
Giọt lệ sang ngang ngày pháo nổ
Nỗi niềm bến cũ thấm hồn trong.


GM.Nguyễn Đình Diệm

4 nhận xét:

  1. LẠC BẾN

    Mưa sầu tím lạnh cả bờ sông
    Sống mãi không phai nấc nghẹn dòng
    Ánh nguyệt buông mình loang dịu ngát
    Mùa thu ngã bóng thắm tươi hồng
    Mơ màng lạc bến hoài chờ đợi
    Tỉnh giấc sai đường vẫn ngóng trông
    Dạ bỗng bâng khuâng tình nhẹ gót
    Gom từng kỷ niệm khẽ vào trong..
    LienNguyen

    Sang thăm bạn đọc thơ xướng họa hay lắm. Chúc bạn buổi tối ấm áp và hạnh phúc bạn nhé. Thân mến

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn chị đã sang chia sẻ 1 bài họa rất hay, GK xin đưa lên trang chính nhé! Chúc chị luôn vui và bình an!

      Xóa
  2. GM GÓP HỌA CÙNG ANH.CHÚC AN LÀNH.MẾN
    CHIỀU BÊN SONG CŨ
    Chiều về lặng lẽ ngắm bờ sông
    Những chuyến đò đưa sóng gợn dòng
    Nhớ thuờ hương nồng tình phượng thắm
    Thương thời sắc thắm dạ mây hồng
    Mơ màng nguyệt tỏa lời mây hẹn
    Thổn thức sương giăng tiếng gió trông
    Giọt lệ sang ngang ngày pháo nổ
    Nỗi niềm bến cũ thấm hồn trong.
    GM.Nguyễn Đình Diệm

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. GK rất mừng lại được đón huynh sang, đã lâu không thấy huynh “lên tiếng” nên GK cứ lo cho sức khỏe của huynh!!! Thấy huynh lại tiếp tục góp họa GK yên tâm rồi! Chúc huynh sk mau hồi phục và ổn định .
      Trân trọng!

      Xóa



CẢM ƠN QUÝ VỊ & CÁC BẠN ĐÃ ĐỂ LẠI LỜI NHẬN XÉT !

Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang