Khôi Thanh - Nguyễn Gia Khanh Trân trọng kính chào và cảm ơn Quý độc giả đã ghé trang thơ ! Kính Chúc Quý độc giả nhiều sức khỏe và Hạnh Phúc !

Thứ Ba, 17 tháng 5, 2016

Giao Tình ( Thuận- Nghịch độc ) / Họa: Thy Lệ Trang



GIAO TÌNH
(Thuận – Nghịch độc)

Sang mùa giục khúc nhạc tình giao
Sóng gợn hồ thu gió xạc xào
Đàn gọi nhạn bay tung cánh vỗ
Sắc khoe hoa tỏa ngát hương trao
Đan chiều nắng thả mành tơ liễu
Rợp bóng vườn chen rặng trúc đào
Ngàn dặm thỏa say hồn lữ khách
Trang đài dáng ngọc mắt nghiêng chao.

Đọc nghịch:

Chao nghiêng mắt ngọc dáng đài trang
Khách lữ hồn say thỏa dặm ngàn
Đào trúc rặng chen vườn bóng rợp
Liễu tơ mành thả nắng chiều đan
Trao hương ngát tỏa hoa khoe sắc
Vỗ cánh tung bay nhạn gọi đàn
Xào xạc gió thu hồ gợn sóng
Giao tình nhạc khúc giục mùa sang.

Nguyễn Gia Khanh

Bài họa:



GỢI NHỚ
(Thuận nghịch độc)

Tác giả Thy Lệ Trang-USA

Đọc thuận:

Sang hè đón gió trở mùa giao
           Sỏi đá đùa chân tiếng xạo xào           
               Đàn đợi nhạn xanh trời mắt liếc              
Bến trông thuyền cũ mộng hồn trao
Đan tay ngón lạnh trơ gầy phím
Gọi bướm vườn xưa tiếc nuối đào
Ngàn nhớ bút nghiêng sầu mực đọng
Trang đời viết lại khiến lòng chao !

Đọc nghịch:

Chao lòng khiến lại viết đời Trang
Đọng mực sầu nghiêng bút nhớ ngàn
Đào nuối tiếc xưa vườn bướm gọi
Phím gầy trơ lạnh ngón tay đan
Trao hồn mộng cũ thuyền trông bến
              Liếc mắt trời xanh nhạn đợi đàn               
            Xào xạo tiếng chân đùa đá sỏi              
Giao mùa trở gió đón hè sang.

Thy Lệ Trang  
 .



6 nhận xét:

  1. hay quá vẫn sướng bài đọc ngược nhất là câu Trao hương ngát tỏa hoa khoe
    sắc Vỗ cánh tung bay nhạn gọi đàn đọc ngược mà mùi quá ÔKtuyêt

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn anh đã sang đọc thơ và ghi cảm nhận khích lệ!
      Thân!

      Xóa
  2. thật tuyệt vời. bảm ơn bác đã lại cho mọi người thưởng thức thể thơ hắc búa đắc biệt TNĐ , xin phép bác em được mang về khoe với bạn bè ạ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Huy Vụ rất nhiều về những lời động viên, khích lệ! nếu được HV cùng lan tỏa những bài thơ (TNĐ) của GK thì vui biết mấy! Hạnh phúc của những người làm nghệ thuật là được công chúng chấp nhận mà! Chúc bạn bình yên nhé!

      Xóa
  3. nhất định rồi . em sẽ quảng bá những bài thơ hay của Bác. nhân đây xin gửi mấy bài NĐT mowia làm vào mail của bác xin được bác chỉ giáo cảm ơn ạ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mình vừa mở mail xem chùm thơ HV gửi, thật tuyệt vời HV ạ !Chúc bạn tiếp tục viết những bài thơ hay và rất...HUY VỤ ! đó là trí tuệ và hóm hỉnh!Cảm ơn bạn về những thiện cảm giành cho GK,

      Xóa



CẢM ƠN QUÝ VỊ & CÁC BẠN ĐÃ ĐỂ LẠI LỜI NHẬN XÉT !

Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang