NÀO HAY
Đong đưa cánh phượng giữa
hè bay
Dĩ vãng khen ai đã khéo
bày
Để khách đa tình sầu
bóng lẻ
Cho hồn
viễn xứ chạnh lòng say
Người xao xuyến lệ
nhòa khăn gối
Kẻ não nùng hương nhạt
nét mày
Góc bể chân trời đành
cách biệt
Ân tình được mất ? có nào
hay…
Nguyễn
Gia Khanh
Bài
xướng:
KỶ NIỆM MIỀN QUÊ
Giữa tháng tư rồi hoa
gạo bay
Giai nhân vạt áo cánh tươi bày
Đầu làng đỏ rực trêu màu nhớ
Cuối bến xanh rì ghẹo trúc say
Lữ thứ phương xa chiều ngắm cảnh
Sơn khê chốn cũ bóng tô mày
Dòng sông kỷ niệm ai không có
Trách kẻ đi mà lại hóa hay.
Ngọc
Tình
Chiều tàn gió thổi cuộc tình bay
Khéo vẽ làm chi cảnh lắm bày
Một thuở bên nhau tràn mộng ước
Bao lần trở lại dệt nồng say
Vài hôm dỗi giận gieo đôi mắt
Mấy bữa hờn ghen tủi nhíu mày
Đứng đợi chờ trăng sầu lẻ bóng
Không người vắng bạn biết nào hay…
LienNguyen
Bài
họa của LienNguyen:
ĐỢI CHỜ
Chiều tàn gió thổi cuộc tình bay
Khéo vẽ làm chi cảnh lắm bày
Một thuở bên nhau tràn mộng ước
Bao lần trở lại dệt nồng say
Vài hôm dỗi giận gieo đôi mắt
Mấy bữa hờn ghen tủi nhíu mày
Đứng đợi chờ trăng sầu lẻ bóng
Không người vắng bạn biết nào hay…
LienNguyen
ĐỢI CHỜ
Trả lờiXóaChiều tàn gió thổi cuộc tình bay
Khéo vẽ làm chi cảnh lắm bày
Một thuở bên nhau tràn mộng ước
Bao lần trở lại dệt nồng say
Vài hôm dỗi giận gieo đôi mắt
Mấy bữa hờn ghen tủi nhíu mày
Đứng đợi chờ trăng sầu lẻ bóng
Không người vắng bạn biết nào hay..
LienNguyen
Thăm bạn đoc thơ xướng họa hay lắm. Chúc bạn ngày mới vui vẻ và hạnh phúc bạn nhé. Thân mến
Cảm ơn chị đã sang chơi và góp bài họa rất hay, GK xin đưa lên trang chị nhé!
Trả lờiXóa