CÒN LÂU…!
Ngấp nghé Nam Tào gõ cửa
sao ?
Còn lâu “ngộ" mới
lọt danh đầu
Thơ hay tháng vẫn đôi
trang viết
Bạn quý ngày luôn chục
nẻo chào
Dẫu có chân đau từng dáng
bước
Mà đâu mộng nhạt những
gam màu
Bao giờ mấy bậc thang
Bành hết
Ấy lúc giành ta chút lệ
sầu!
Nguyễn
Gia Khanh
Bài
xướng:
GIÀ !
Tuổi già đã đến thật
rồi sao ?
Mất ngủ vài đêm, bạc
trắng đầu
Ê ẩm xác thân, run rẩy
bước
Liêu xiêu dáng dấp,
ngả nghiêng chào !
Lục tung quá khứ mờ
nhân dạng
Suy đoán tương lai
nhạt sắc màu
Bè bạn ngày xưa dần
khuất bóng
Ngẫm đời ảo ảnh, tái
tê sầu.
Sông Thu
Soi gương ngắm bóng lão rồi sao
Má hóp vai gầy tóc bạc đầu
Dạ cứ thơ văn trao tiếng nói
Lòng hoài chữ nghĩa gửi lời chào
Thân dù nhức mỏi chân xiêu bước
Dạ đâu lạnh nhạt ý tê sầu
Vạn lý tình khơi hồn bất tận
Vui hòa sống hết vạn hương màu
GM.Nguyễn Đình Diệm
Bài
họa khác:
MÃI SỐNG
Soi gương ngắm bóng lão rồi sao
Má hóp vai gầy tóc bạc đầu
Dạ cứ thơ văn trao tiếng nói
Lòng hoài chữ nghĩa gửi lời chào
Thân dù nhức mỏi chân xiêu bước
Dạ đâu lạnh nhạt ý tê sầu
Vạn lý tình khơi hồn bất tận
Vui hòa sống hết vạn hương màu
GM.Nguyễn Đình Diệm
GM góp họa cùng anh.Chúc CN vui nhé.Mến
Trả lờiXóaMÃI SỐNG
Soi gương ngắm bóng lão rồi sao
Má hóp vai gầy tóc bạc đầu
Dạ cứ thơ văn trao tiếng nói
Lòng hoài chữ nghĩa gửi lời chào
Thân dù nhức mỏi chân xiêu bước
Dạ đâu lạnh nhạt ý tê sầu
Vạn lý tình khơi hồn bất tận
Vui hòa sống hết vạn hương màu
GM.Nguyễn Đình Diệm
Cảm ơn huynh đã sang góp bài họa, GK xin đưa lên trang nhé, kính chúc huynh luôn bình an và nhiều sức khỏe.
XóaThăm anh,chúc anh chủ nhật nhiều vui !
Trả lờiXóa