THAO THỨC
Chuốc chén sầu ngồi đếm
giọt mưa
Phương xa có kẻ cũng như
vừa…
Buồn đêm nguyệt tận hồn
ngơ ngác
Chạnh lối thu tàn bóng
thớt thưa
Ngóng bạn thuyền neo nghe
sóng giỡn
Choàng sương gió bủa ghé
vai đùa
Tương tư mới hiểu lòng sao
quạnh
Chốn ấy ơi người ! ngủ
được chưa?
Nguyễn
Gia Khanh
Bài
xướng:
Trở mình
nghe tiếng thở đêm mưa
Sâu lắng canh thâu,
đoạn giấc vừa
Ai oán râm ran, trùng
giọng trải
Não hờn rỉ rả , bọ lời
thưa
Hơi sương vơ vất lùa
song ghẹo
Hồn gió lang thang gõ
cửa đùa
Non nửa trăng
mờ run ảo ảnh
Ai còn thao
thức thấu cho chưa ?
CAO BỒI GIÀ
Bao ngày ngóng đợi buổi chiều mưa
Muốn được bình yên hạnh phúc vừa
Bỏ lại niềm riêng buồn dạ ngẩn
Đi về một cõi vắng người thưa
Bên đời bỗng thấy thành trò giễu
Lối mộng giờ mang tưởng chuyện đùa
Nước chảy đò kia dừng bến đỗ
Duyên này có phải của mình chưa ?
LienNguyen
Bài
họa khác:
MỘNG TƯỞNG
Bao ngày ngóng đợi buổi chiều mưa
Muốn được bình yên hạnh phúc vừa
Bỏ lại niềm riêng buồn dạ ngẩn
Đi về một cõi vắng người thưa
Bên đời bỗng thấy thành trò giễu
Lối mộng giờ mang tưởng chuyện đùa
Nước chảy đò kia dừng bến đỗ
Duyên này có phải của mình chưa ?
LienNguyen
MỘNG TƯỞNG
Trả lờiXóaBao ngày ngóng đợi buổi chiều mưa
Muốn được bình yên hạnh phúc vừa
Bỏ lại niềm riêng buồn dạ ngẩn
Đi về một cõi vắng người thưa
Bên đời bỗng thấy thành trò giễu
Lối mộng giờ mang tưởng chuyện đùa
Nước chảy đò kia dừng bến đỗ
Duyên này có phải của mình chưa ?
LienNguyen
Sang thăm bạn KHANH đọc thơ xướng họa hay lắm. Chúc bạn buổi tối ấm áp và hạnh phúc bạn nhé. Thân mến
Cảm ơn chị đã sang đồng cảm góp bài họa rất hay! Em xin đưa lên trang nhé , chúc chị luon bình an.
Xóa