TRẮNG TAY
(Thận-Nghịch độc,Thủ vĩ ngâm)
Ái ân men đắng mãi chan
sầu
Lầy sa bước mộng cơn mưa
gió
Bẫy vướng tình đời cuộc
bể dâu
May rủi mặc lòng cam bạc
phận
Nhục vinh thây kiếp chịu
hoen đầu
Rày như vẫn đó dòng trong
đục
Đọc
nghịch:
Đau xót dạ buồn nỗi trắng
tay
Đục trong dòng đó vẫn như
rày
Đầu hoen chịu kiếp thây
vinh nhục
Phận bạc cam lòng mặc rủi
may
Dâu bể cuộc đời tình
vướng bẫy
Gió mưa cơn mộng bước sa
lầy
Sầu chan mãi đắng men ân
ái
Đau xót dạ buồn nỗi trắng
tay.
Nguyễn
Gia Khanh
Bài
họa:
THAN ĐỜI
(Thuận-Nghịch độc)
Đời than cứ nghĩ lại thêm đau
Lỡ mối duyên tơ lệ đắm sầu
Vơi ái sắc lòng buồn số mệnh
Cạn ân tình tủi phận tằm dâu
Hoài trông luống cảm hoen mi mắt
Mãi dõi hương mơ bạc tóc đầu
Khơi sóng dậy tâm cào quặn thắt
Đời than cứ nghĩ lại thêm đau.
Đọc ngược:
Đau thêm lại nghĩ cứ than đời
Thắt quặn cào tâm dậy sóng khơi
Đầu tóc bạc mơ hương dõi mãi
Mắt mi hoen cảm luồng trông hoài
Dâu tằm phận tủi tình ân cạn
Mệnh số buồn lòng sắc ái vơi
Sầu đắm lệ tơ duyên mối lỡ
Đau thêm lại nghĩ cứ than đời.
Liêu Đình Tự
rất tuyệt vời đúng là MADEIN NGK chúc mừng bác cùng những bài TNĐ bản quyền
Trả lờiXóaRất cảm ơn Huy Vụ đã luôn giành cho GK những lời cổ vũ! Chúc bạn vui nhiều và thành đạt trong công việc!
XóaThân mến!
Sang thăm bạn đọc thơ TNĐ hay lắm. Chúc bạn luôn vui khỏe, an lành và hạnh phúc bạn nhé. Thân mến
Trả lờiXóaEm cảm ơn chị đã sang đọc thơ và để lại lời động viên, chúc chị luôn bình an!
XóaHay quá bạn ơi - ơi bạn quá hay
Trả lờiXóaQuá tuyệt lời sẻ chia – Chia sẻ lời tuyệt quá!
XóaCảm ơn anh nhé!
Lâu rồi mới có thời gian sang ghé thăm anh và được đọc bài thơ tnđ hay :)
Trả lờiXóaMến chúc a buổi tối tràn ngập niềm vui !
H.Nam
Cảm ơn HN nhé! Chắc là lâu nay lo hôn sự phải không? Chúc HN tràn đầy niềm vui để đón ngày Hạnh phúc nhé!
XóaXin góp họa cùng huynh
Trả lờiXóaTHAN ĐỜI
Đời than cứ nghĩ lại thêm đau
Lỡ mối duyên tơ lệ đắm sầu
Vơi ái sắc lòng buồn số mệnh
Cạn ân tình tủi phận tằm dâu
Hoài trông luống cảm hoen mi mắt
Mãi dõi hương mơ bạc tóc đầu
Khơi sóng dậy tâm cào quặn thắt
Đời than cứ nghĩ lại thêm đau.
Đọc ngược
Đau thêm lại nghĩ cứ than đời
Thắt quặn cào tâm dậy sóng khơi
Đầu tóc bạc mơ hương dõi mãi
Mắt mi hoen cảm luồng trông hoài
Dâu tằm phận tủi tình ân cạn
Mệnh số buồn lòng sắc ái vơi
Sầu đắm lệ tơ duyên mối lỡ
Đau thêm lại nghĩ cứ than đời.
Liêu Đình Tự
Cảm ơn huynh đã sang góp bài họa cùng, GK xin đưa lên trang nhé! Chúc huynh luôn dạt dào thi hứng!
Xóa