TƯƠNG TƯ
(Thuận- Nghịch độc)
Chao đèn bóng
dõi hồn trơ
Nao nao lòng
chạnh giấc mơ canh trường
Song đào buốt
lạnh thu sương
Phòng khuê nêm
lệ, nhạt hương sen đài
Thềm in chiếc
bóng hồn mai
Đêm cài vàng
mộng, gió cài then mây
Giăng sầu rũ
liễu hao gầy
Hằng gương hoen
bóng, gió mây hoen lòng
Chen sầu gối lẻ
cùng đong
Tiên thề rời rạc,
mỏi mong phương ngàn
Hơi im, tiếng
vắng tơ đàn
Môi tràn sầu lệ,
gối tràn hàn sương
Châu- Trần giọt
đắng quỳnh tương
Dâu ngàn mờ mịt,
dặm trường phai phôi
Tơ chùng phím,
bóng chùng đôi
Mờ xa trông nẻo
núi đồi giăng mây
Mông mênh trỗi
nhớ vơi đầy.
Đọc ngược:
Đầy vơi nhớ trỗi
mênh mông
Mây giăng đồi
núi nẻo trông xa mờ
Đôi chùng bóng,
phím chùng tơ
Phôi phai trường
dặm, mịt mờ ngàn dâu
Tương quỳnh đắng
giọt Trần- Châu
Sương hàn tràn
gối, lệ sầu tràn môi
Đàn tơ vắng
tiếng, im hơi
Ngàn phương mong
mỏi, rạc rời thề tiên
Đong cùng lẻ gối
sầu chen
Lòng hoen mây
gió, bóng hoen gương Hằng
Gầy hao liễu rũ
sầu giăng
Mây then cài gió,
mộng vàng cài đêm
Mai hồn bóng
chiếc in thềm
Đài sen hương
nhạt, lệ nêm khuê phòng
Sương thu lạnh
buốt đào song
Trường canh mơ
giấc chạnh lòng nao nao
Trơ hồn dõi bóng
đèn chao.
Nguyễn Gia Khanh
Hay lắm Nguyễn Huynh
Trả lờiXóaRất cảm ơn huynh đã khen! Chúc huynh cùng thức với Euro để viết tiếp những bình luận băng thơ về bóng đá!
XóaThật là hay. Thật là độc đáo. Rất là nễ phục Nguyễn huynh
Trả lờiXóaNGK cảm ơn huynh Nguyễn Thắng đã sang đọc thơ và để lại lời khích lệ! Mong được huynh thường xuyên ghé thăm, Chúc huynh bình an!
Xóahay quá
Trả lờiXóaEm cảm ơn chị đã giành lời động viên. Kính chúc chị luôn vui khỏe!
XóaSang thăm bạn đọc thơ thật hay. Chúc bạn buổi tối ấm áp và đong đầy hạnh phúc bạn nhé. Thân mến
Trả lờiXóaGK cảm ơn chị đã sang đọc thơ và để lại lời chia sẻ. Chúc chị luôn bình an.
Xóa